Tại tòa án Woolwich, London, ngày 18/7 vừa qua, Deborah Mason, biệt danh “Ong chúa” hay “Bà già gangster”, đã bị kết án vì cầm đầu một đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn. Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 11/2023, băng nhóm của bà ta đã buôn bán hơn một tấn ma túy.
Ước tính, số ma túy này có giá trị bán buôn từ 23 đến 35 triệu bảng Anh, và giá trị thị trường lên tới 80 triệu bảng Anh (tương đương hơn 2.800 tỷ đồng). Cùng hầu tòa với Deborah Mason còn có bảy thành viên khác trong băng nhóm, bao gồm chị gái, các con gái và con rể của bà ta.
Với vai trò chủ mưu và trực tiếp liên hệ với nguồn cung cấp ma túy, Deborah Mason đã bị tuyên án 20 năm tù giam. Các đồng phạm của bà ta nhận mức án từ 10 năm đến 13 năm 6 tháng. Thẩm phán đã lên án hành vi của bà Mason, đặc biệt là việc lôi kéo các thành viên gia đình vào hoạt động phạm pháp. “Với tư cách là một người mẹ, bà đáng lẽ phải làm gương cho con cái, chứ không phải làm hư chúng,” thẩm phán nhấn mạnh. Thẩm phán cũng chỉ trích việc bà Mason lợi dụng việc các con gái mang thai để thuận lợi hơn trong việc vận chuyển và buôn bán ma túy.
Trước đó, công tố viên đã cáo buộc rằng tất cả những người liên quan đều mong muốn nhận được lợi ích tài chính đáng kể, ít nhất là 1.000 bảng Anh cho mỗi chuyến hàng, và đây là một trong những động cơ chính của âm mưu này. Cáo trạng khẳng định: “Tất cả bọn họ đều nhận thức được quy mô của hoạt động này.”
“Bà già gangster” bị cáo buộc đã xây dựng một mạng lưới tội phạm với ít nhất 10 thành viên là người thân trong gia đình. Tuy nhiên, công tố viên cho biết bà ta “không dùng áp lực hay cưỡng ép” để lôi kéo gia đình vào băng đảng, mà tất cả đều “có động cơ vì lợi ích tài chính”.
Deborah Mason đã sử dụng số tiền thu được từ hoạt động phi pháp để mua sắm hàng hiệu xa xỉ, đi du lịch ở Dubai và thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Khi bà ta vắng nhà, con gái bà là Roseanne, 29 tuổi, sẽ thay mẹ điều hành các hoạt động của băng nhóm.
Roseanne bị cáo buộc đã chỉ đạo thực hiện 7 chuyến giao hàng, với tổng cộng khoảng 166 kg cocaine, thu tiền mặt cho mẹ và sắp xếp để các thành viên nữ trong gia đình giao hàng trót lọt. Cô ta đã bị tuyên án 11 năm tù.

Tina, 66 tuổi, chị ruột của Deborah Mason, bị cáo buộc đã thực hiện bốn chuyến giao hàng, với ít nhất 75 kg cocaine, và thu về ít nhất 10.000 bảng Anh tiền công (tương đương 350 triệu đồng). Bà ta bị phạt 10 năm tù. Một số thành viên khác của gia đình đang mang thai và sẽ bị tuyên án sau khi sinh con.

Công tố viên phát biểu: “Đây không phải là một gia đình bình thường. Thay vì nuôi dưỡng và chăm sóc người thân, Deborah Mason đã chiêu mộ họ để thành lập một tổ chức tội phạm cực kỳ lợi nhuận, và cuối cùng đẩy tất cả họ vào tù.”
Cảnh sát Metropolitan đã sử dụng các kỹ thuật điều tra, bao gồm dữ liệu cuộc gọi và giám sát, để theo dõi hành tung của Deborah Mason và đồng bọn. Phần lớn các thành viên băng nhóm đã bị bắt vào tháng 5/2024.
Sĩ quan chỉ đạo cuộc điều tra cho biết đây là một hoạt động tinh vi, mang lại lợi nhuận cực lớn cho những người tham gia, đồng thời gây ra bạo lực, hành vi phản xã hội và đau khổ cho cộng đồng.
Admin
Nguồn: VnExpress