Anh trai tôi năm nay 32 tuổi, đã kết hôn được ba năm với chị dâu bằng tuổi nhưng vẫn chưa có con. Cả hai anh chị đều có công việc ổn định và thu nhập tốt. Chị dâu vốn là người thành phố, từ khi yêu đến khi cưới luôn tỏ ra mình là người thuộc tầng lớp thượng lưu, tiểu thư “lá ngọc cành vàng”. Chị có thói quen ăn uống cầu kỳ, kén chọn, thường xuyên lấy lý do dị ứng để từ chối đến nhà tôi ăn cơm, tránh việc phải nấu nướng hay rửa bát. Do gia đình tôi vừa lo xong đám cưới cho tôi trước đó (vì tôi có bầu trước) nên anh trai tôi không có nhiều tiền để sính lễ, có lẽ vì thế mà chị dâu càng coi thường gia đình tôi hơn.
Trong suốt ba năm qua, chị dâu chỉ về thăm mẹ tôi đúng một lần vào dịp Tết đầu tiên sau khi cưới, những năm sau đều lấy lý do bận. Chị cũng không bao giờ chủ động gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ chồng. Chỉ khi anh trai tôi yêu cầu gọi video, chị mới miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ nói chuyện một cách giả tạo, rồi sau đó lại lạnh nhạt như người dưng. Các dịp giỗ chạp, cưới xin trong gia đình, chị cũng không hề tham gia. Các bác trong nhà đều trách anh trai tôi nhu nhược, không biết dạy vợ, nhưng anh chỉ im lặng. Anh trai tôi rất yêu chiều chị, cưng chiều như trứng mỏng và chưa bao giờ trách móc chị về chuyện làm dâu.
Gần đây, con tôi bị ốm nên tôi và mẹ đưa cháu lên thành phố khám bệnh và ở lại nhà anh trai tôi vài ngày. Trong thời gian đó, thái độ của chị dâu khiến tôi rất khó hiểu. Lúc đầu, chị tỏ ra vui vẻ, hỏi han về bệnh tình của cháu, nhưng lại không hề mua quà bánh cho cháu (chị chưa bao giờ tự bỏ tiền ra mua bất cứ thứ gì cho gia đình chồng). Những ngày sau đó, chị cố tình đi làm sớm về muộn, viện cớ bận rộn để hạn chế gặp mặt mẹ con tôi.
Cả mẹ tôi và tôi đều không hiểu gia đình mình đã làm gì sai khiến chị dâu đối xử như vậy. Mẹ tôi bảo anh trai tôi gọi vợ về để nói chuyện rõ ràng, giải quyết những khúc mắc, vì người nhà không thể sống như vậy được. Ban đầu anh trai tôi nói kệ, nhưng sau đó anh cũng gọi chị về, chị vẫn từ chối với lý do bận. Anh trai tôi tức giận nhắn tin trách mắng chị, thậm chí đòi ly hôn, thì chị trả lời rằng “biết ngay mà, cứ dính đến mẹ và em anh là có chuyện”. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi cho rằng chị dâu ghét gia đình tôi có lẽ vì vấn đề kinh tế.
Tôi xin nói rõ thêm, tôi kết hôn sớm và hiện là mẹ đơn thân nuôi con trai ba tuổi. Hàng tháng, bố của bé chu cấp một khoản tiền đủ để nuôi con. Tôi mới đi làm công ty được một năm, trước đó ở nhà phụ mẹ bán tạp hóa. Mẹ tôi cũng là mẹ đơn thân nuôi tôi, còn bố tôi nuôi anh trai. Gia đình các bác tôi khá giả và giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều. Gia đình tôi không quá nghèo, chỉ là không giàu có bằng nhà chị dâu. Trước đây, mẹ tôi và tôi luôn yêu quý, nhiệt tình với chị dâu, nhưng không được đáp lại nên sau này cũng thôi.
Trước khi anh trai tôi kết hôn, anh cũng thường xuyên lo lắng cho mẹ tôi. Tuy nhiên, sau khi cưới vợ, anh không còn chu cấp nhiều như trước. Anh chỉ thỉnh thoảng cho con tôi vài đồng quà bánh, hoặc bù đắp một phần khi mẹ tôi buôn bán thua lỗ, số tiền đó không đáng kể so với tài sản của anh chị.
Theo mọi người, nếu chị dâu ghét mẹ chồng và em chồng vì những lý do trên thì có phải là quá đáng không? Và anh trai tôi nên làm gì khi chị dâu cứ tiếp tục ngang ngạnh như vậy? Anh nên tiếp tục chịu đựng sự lép vế này hay dứt khoát ly hôn với một người vợ không biết điều và không có ý định sinh con như chị?
Admin
Nguồn: VnExpress