Ngày 19/7, giới chức Dải Gaza cáo buộc quân đội Israel đã nổ súng vào đám đông người Palestine đang cố gắng tiếp cận các điểm nhận viện trợ lương thực ở phía nam khu vực này, gây ra thương vong lớn. Theo các nguồn tin địa phương, ít nhất 26 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ việc.

Mahmud Basal, người phát ngôn của Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza do Hamas quản lý, cho biết phần lớn các trường hợp thiệt mạng được ghi nhận gần khu vực Teina, cách trung tâm phân phối cứu trợ của Tổ chức Nhân đạo Gaza (GHF) khoảng 3 km. Ông thông tin thêm, 22 người thiệt mạng gần điểm phân phối lương thực ở Khan Younis và 4 người khác thiệt mạng gần một trung tâm ở Rafah, đồng thời cáo buộc “lực lượng Israel nổ súng” gây ra các thương vong này.
Trong khi đó, hãng tin AP dẫn lời các nhân chứng và giới chức bệnh viện ở Dải Gaza cho biết số người thiệt mạng ít nhất là 32.
Về phía Tổ chức Nhân đạo Gaza (GHF), tổ chức này khẳng định không ghi nhận bất kỳ vụ nổ súng nào gần các điểm viện trợ do họ điều hành. GHF nhấn mạnh rằng các sự việc xảy ra ở vị trí cách xa cơ sở phân phối lương thực và trước nhiều giờ so với thời điểm các địa điểm này mở cửa. Tổ chức này cho biết đã nhiều lần cảnh báo người nhận viện trợ không nên di chuyển đến các điểm cứu trợ vào ban đêm và rạng sáng.
Quân đội Israel (IDF) xác nhận rằng các đơn vị tại Rafah đã nổ súng cảnh cáo vào ngày 19/7 sau khi phát hiện “một nhóm người đáng ngờ” tiếp cận chốt gác và phớt lờ các cảnh báo. IDF cho biết họ đang tiến hành điều tra thông tin về thương vong, đồng thời lưu ý rằng sự việc xảy ra vào ban đêm, khi trung tâm phân phối vẫn đóng cửa.
Theo lời kể của nhân chứng Mahmoud Mokeimar, ông đang đi cùng đám đông hướng tới điểm phân phát lương thực thì nghe thấy tiếng súng cảnh cáo. Sau đó, binh lính Israel bắt đầu nổ súng vào đám đông. Một nhân chứng khác, Akram Aker, cho biết lực lượng Israel đã bắn vào đám đông bằng súng máy gắn trên xe tăng và một máy bay không người lái vào khoảng 5-6h sáng ngày 19/7. Bà Sanaa al-Jaberi, 55 tuổi, cho biết đã chứng kiến nhiều người chết và bị thương khi đang cố gắng chạy trốn khỏi khu vực. Bà kể lại: “Chúng tôi la lớn ‘lương thực, lương thực’, nhưng họ không nói gì và chỉ xả đạn”.
Báo Haaretz của Israel dẫn lời các nguồn tin y tế cho biết nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, và có nhiều trẻ em và thanh niên trong số các nạn nhân. Giám đốc bệnh viện Nasser mô tả rằng họ đã tiếp nhận “số lượng thương vong chưa từng có trong một khoảng thời gian rất ngắn”, đồng thời cảnh báo rằng con số cuối cùng có thể còn cao hơn.

Tình hình nhân đạo tại Dải Gaza hiện đang rất nghiêm trọng, với hơn hai triệu người Palestine đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng.
Cách thức tổ chức các điểm phân phát lương thực của GHF cũng đang bị chỉ trích vì dễ gây ra “hỗn loạn chết người”. Tuần trước, đã có 19 người Palestine thiệt mạng do giẫm đạp gần một trung tâm của GHF. Tổ chức này đổ lỗi cho Hamas, mô tả sự việc là “hành động khiêu khích có tính toán” nhằm phá hoại các hoạt động nhân đạo.
Admin
Nguồn: VnExpress