VnExpress Marathon Đà Nẵng: Elite Việt Nam vượt trội runner Châu Phi, Nhật Bản

VnExpress Marathon Đà Nẵng lần thứ hai đã diễn ra đầy kịch tính và cảm xúc với sự tham gia của 11.000 vận động viên.

Cự ly marathon 42km khởi tranh từ 2h30 sáng ngày 20/7 trên đường Phan Đăng Lưu, mở màn cho một ngày thi đấu sôi động. Ngay sau tiếng súng lệnh, các vận động viên đã nhanh chóng nhập cuộc, tạo nên những màn cạnh tranh quyết liệt.

Ở cự ly 42km, sau khoảng 30 phút, nhóm dẫn đầu dần lộ diện với sự so kè quyết liệt giữa Huỳnh Anh Khôi và Nguyễn Văn Long từ km số 7. Tuy nhiên, đến km số 16, Huỳnh Anh Khôi đã bứt phá và một mình dẫn đầu cho đến khi về đích, giành chức vô địch với thời gian 2 giờ 40 phút 31 giây. Đáng tiếc, Nguyễn Văn Long đã phải bỏ cuộc (DNF) do cảm thấy đuối sức và buồn nôn.

BOX-TIN-BA-I-1-01-1752976299.jpg

Cuộc đua giành vị trí thứ hai cũng diễn ra vô cùng gay cấn giữa các vận động viên Đan Quyết, Đào Bá Thành và Shohei Miyamoto (Nhật Bản). Mặc dù VĐV người Nhật Bản đã duy trì được sự ổn định trong phần lớn thời gian, nhưng Đặng Anh Quyết đã có cú nước rút ngoạn mục ở 2km cuối để vượt lên, giành vị trí thứ hai. Shohei Miyamoto về đích sau Đan Quyết khoảng 1 phút, với thời gian 2 giờ 47 phút 50 giây.

Ở nội dung nữ cự ly 42km, vận động viên trẻ Phạm Huỳnh Yến Thư đã thể hiện sự tự tin và dẫn đầu trong phần lớn quãng đường. Tuy nhiên, chỉ cách đích khoảng 100m, cô bất ngờ bị choáng và cố gắng lết từng bước về đích. Đáng tiếc, Yến Thư đã không thể hoàn thành cuộc đua và phải bỏ cuộc khi chỉ còn cách chức vô địch khoảng 50m. Cô đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu. Tận dụng cơ hội này, Lê Thị Hà đã bứt tốc về đích, giành ngôi vô địch, còn Phạm Thị Bình về thứ ba.

Cự ly bán marathon 21km cũng chứng kiến những màn so tài hấp dẫn giữa các tên tuổi quen thuộc như Edwin Kiptoo, Vòng Vành Long và Lê Đình Tường. Dù bị Kiptoo và Lê Đình Tường dẫn trước trong phần lớn thời gian, Vòng Vành Long đã không bỏ cuộc và quyết tâm “phá dớp” về nhì tại VnExpress Marathon. Anh đã vượt lên dẫn đầu khi qua cầu Trần Thị Lý và về đích với thời gian 1 giờ 12 phút 10 giây. Kiptoo, người vừa tham gia một giải marathon vào cuối tuần trước, đã bày tỏ sự tiếc nuối khi chỉ về nhì.

Ở nội dung nữ cự ly 21km, Doãn Thị Oanh đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng với thời gian 1 giờ 24 phút 12 giây, hơn người về nhì Lê Thị Bích hơn 4 phút. Trần Duyên về thứ ba.

Trong khi đó, ở cự ly 5km, Lê Trọng Phú, thầy giáo người Huế từng gây ấn tượng khi chạy chân đất về nhì tại VnExpress Hạ Long, đã giành ngôi vô địch ở nội dung nam. Cẩm Anh là người về nhất ở cự ly 5km nữ.

Sự kiện VnExpress Marathon Đà Nẵng đã mang đến một ngày hội thể thao sôi động và đầy màu sắc cho thành phố biển. Đường chạy được ban tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các vận động viên. Đông đảo du khách và người dân địa phương đã thức đêm để cổ vũ các vận động viên.

Trên đường chạy, nhiều hình ảnh đẹp đã được ghi lại, như vận động viên tạo dáng với cờ tổ quốc, vận động viên quốc tế giải nhiệt tại trạm nước, hay hình ảnh runner Võ Đức Dương hóa thân thành chú bộ đội cầm cờ hành quân. Ca sĩ Ái Phương cũng đã hoàn thành cự ly 21km và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ.

Khi trời sáng rõ, các vận động viên đã đổ về đích để nhận huy chương, kết thúc một ngày thi đấu đáng nhớ. Các vận động viên cự ly 42km hoàn thành cuộc đua tại công viên Biển Đông, trong khi các cự ly khác kết thúc tại cung thể thao Tiên Sơn. VnExpress Marathon Đà Nẵng 20/7 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các vận động viên và người hâm mộ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *