20 năm chờ đợi: Người cha mong ‘Hoàng tử ngủ yên’ tỉnh giấc

“Hỡi linh hồn an nhiên, hãy yên nghỉ bên Đấng Tạo Hóa, được Người chấp thuận và hài lòng”. Với niềm tin vào ý chí của Thượng Đế, Hoàng thân Khaled bin Talal đau buồn thông báo sự ra đi của con trai yêu dấu, Hoàng tử Al-Waleed bin Khaled bin Talal, sau 20 năm dài hôn mê.

Năm 2005, ở tuổi 15, Hoàng tử Al-Waleed gặp một tai nạn nghiêm trọng dẫn đến chấn thương sọ não, khiến ông rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Sự việc đau lòng xảy ra khi ông đang theo học tại một trường quân sự ở Anh.

Mặc dù các bác sĩ dự đoán Hoàng tử chỉ có thể sống được khoảng 20 giờ sau tai nạn, nhưng cuộc đời ông đã kéo dài thêm 20 năm, nhờ tình yêu thương và sự chăm sóc tận tụy của gia đình.

Trong suốt thời gian đó, Hoàng tử Al-Waleed được điều trị tại Bệnh viện King Abdulaziz Medical City ở Riyadh. Dù các bác sĩ nhiều lần khuyên gia đình nên ngừng các thiết bị hỗ trợ sự sống, Hoàng thân Khaled bin Talal luôn kiên quyết từ chối. Ông tin rằng “chỉ có Chúa mới có quyền quyết định sự sống và cái chết”.

Trong suốt hai thập kỷ, Hoàng thân Khaled luôn ở bên giường bệnh của con trai. Ông đã thuê một đội ngũ y tế chuyên biệt để chăm sóc Al-Waleed, đọc kinh Quran mỗi ngày, trò chuyện và không ngừng hy vọng vào một phép màu. Với ông, chỉ cần con trai còn thở, thì vẫn còn hy vọng.

Vào những dịp lễ Hồi giáo thiêng liêng, từ đêm cuối cùng của tháng Ramadan đến lễ Eid al-Adha, Hoàng thân Khaled luôn cầu nguyện cho con trai. Ông không chỉ xem đây là một nghi thức cá nhân mà còn là một cách để nhắc nhở cộng đồng cùng cầu nguyện cho Hoàng tử.

Để làm dịu bớt không khí lạnh lẽo của bệnh viện, Hoàng thân Khaled trang trí phòng bệnh của con trai vào các ngày lễ lớn như Ramadan, Eid và Quốc khánh.

Mặc dù Hoàng tử Al-Waleed không bao giờ tỉnh lại hoàn toàn, nhưng đôi khi ông có những phản xạ nhỏ như co ngón tay, chớp mắt hoặc nhấc đầu. Những khoảnh khắc này được ghi lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến dư luận đặt cho ông biệt danh “Hoàng tử ngủ yên”.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, Hoàng thân Khaled từng chia sẻ: “Không ai có thể đoán trước được điều kỳ diệu. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ con trai mình”.

Hoàng thân Khaled bên cạnh con trai hôn mê hai thập kỷ. Ảnh:X/Khaled bin Talal
Hoàng thân Khaled và con trai hôn mê 2 thập kỷ (Ảnh: X). Ảnh: Internet

Sự tận tụy, kiên định và niềm tin tôn giáo sâu sắc của Hoàng thân Khaled bin Talal đã trở thành một biểu tượng nhân văn trong thế giới Hồi giáo. Trong bối cảnh y học hiện đại thường khuyến nghị rút các thiết bị hỗ trợ sự sống khi không còn hy vọng phục hồi, ông đã chọn một con đường khác: tiếp tục yêu thương và tin tưởng.

Sự ra đi của Hoàng tử Al-Waleed khép lại một chương đời kéo dài 20 năm trong im lặng, nhưng đồng thời mở ra một câu chuyện về tình phụ tử, đức tin và lòng kiên trì, vượt lên trên những giới hạn của y học.

Tang lễ của Hoàng tử Al-Waleed đã được tổ chức vào ngày 20 tháng 7 tại Nhà thờ Imam Turki bin Abdullah ở Riyadh, với sự tham dự của đông đảo thành viên hoàng gia và người dân. Gia đình mở cửa tư dinh trong ba ngày để đón khách đến chia buồn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *