Thành phố Sweida, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở miền nam Syria, vừa trải qua một tuần đầy biến động với các cuộc đụng độ khốc liệt giữa lực lượng dân quân Druze, quân đội chính phủ và các nhóm vũ trang người Bedouin.

Nguyên nhân sâu xa của xung đột là những bất đồng kéo dài giữa hai cộng đồng Druze và Bedouin, vốn có lịch sử đối đầu tại Sweida. Sau khi tình hình leo thang, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đã điều động quân đội và lực lượng an ninh đến thành phố, phối hợp với các nhóm vũ trang Bedouin để tấn công lực lượng dân quân Druze.
Trước đó, quân đội chính phủ Syria đã rút khỏi Sweida sau các cuộc không kích dữ dội của Israel. Tuy nhiên, các nhóm Bedouin, cùng với các nhóm vũ trang Hồi giáo từ khắp Syria, vẫn tiếp tục kéo về Sweida để tấn công người Druze.
Ngày 20/7, một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đã được ký kết giữa các nhóm Bedouin và người Druze, theo đó lực lượng Bedouin rút khỏi thành phố nhưng vẫn duy trì bao vây bên ngoài. Hậu quả là khoảng 30.000 người dân bị mắc kẹt trong thành phố và các thị trấn lân cận, phải đối mặt với tình trạng mất điện, không có Internet và nguồn cung cấp thực phẩm, nước uống ngày càng khan hiếm.
Khoảng 25 km từ trung tâm Sweida, các chốt chặn và công sự bằng đất đã được dựng lên. Lực lượng an ninh Syria đứng gác trên các con đường dẫn vào thành phố, ngăn chặn mọi hoạt động ra vào. Các chiến binh Bedouin, sau những ngày giao tranh ác liệt trong thành phố, giờ đây đã rút ra và kiểm soát các ngả đường.
Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn đã được các lãnh đạo cộng đồng Druze và Bedouin thông qua, nhưng vẫn còn những bất đồng. Một số chiến binh Hồi giáo vẫn muốn tiếp tục chiến đấu, tuy nhiên, các lãnh đạo cộng đồng đã yêu cầu họ kiềm chế.
Khalaf al Modhi, lãnh đạo nhóm United Tribes thuộc cộng đồng Bedouin, nhấn mạnh rằng họ không chống lại người Druze và không đến để giết hại họ. Tuy nhiên, ông cũng chỉ trích giáo sĩ cấp cao Hikmat al Hijiri của cộng đồng Druze, người đang ở Sweida và có quan điểm hoài nghi chính phủ lâm thời của Tổng thống Sharaa.
Việc lực lượng Bedouin rút khỏi trung tâm thành phố đồng nghĩa với việc dân quân Druze, dưới sự chỉ huy của ông Hijiri, có quyền kiểm soát việc ra vào thành phố.
Tình hình nhân đạo của hàng chục nghìn người dân mắc kẹt tại Sweida đang ngày càng trở nên tồi tệ. Hiện vẫn chưa có hành lang an toàn nào được thiết lập để cho phép người dân rời khỏi khu vực xung đột. Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 130.000 người ở Sweida đã phải sơ tán do giao tranh.
Việc duy trì lệnh ngừng bắn là yếu tố then chốt để có thể tìm ra giải pháp giúp đỡ người dân một cách nhanh chóng. Đây cũng là thách thức lớn nhất mà chính phủ lâm thời Syria phải đối mặt.

Cộng đồng Druze, dưới sự lãnh đạo của ông Hijiri, vẫn còn hoài nghi sâu sắc về chính phủ Syria và từ chối nhận viện trợ từ bất kỳ cơ quan chính phủ nào.
Sau các cuộc giao tranh, đường phố Sweida vẫn còn đầy xác chết, nhiều người dường như đã bị hành quyết. Nhiều nhà cửa và cơ sở kinh doanh bị phá hủy và vẫn còn bốc cháy.
Tương lai của lệnh ngừng bắn giữa người Bedouin và người Druze vẫn còn bỏ ngỏ. Kể từ khi ông Sharaa lên nắm quyền, các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo và phe phái đã gia tăng ở Syria, làm dấy lên những hoài nghi về khả năng chung sống hòa bình tại quốc gia này.
Admin
Nguồn: VnExpress