5 năm ‘chăn gối’: Chồng tôi chưa gần gũi quá một phút

Cuộc sống hôn nhân hơn 5 năm của tôi trôi qua với nhiều trăn trở, đặc biệt là về vấn đề sinh lý của chồng. Ngay từ những ngày đầu, anh đã gặp phải tình trạng này. Thời gian đầu, tôi dồn hết tâm trí vào việc sinh con vì cũng đã ngoài 30, nên những khó khăn khác cũng tạm gác lại. Giờ đây, khi đã có hai con, tôi càng thêm yêu tổ ấm của mình, nhưng chuyện chăn gối vẫn là một nỗi niềm khó nói.

Chồng tôi đã tìm đến bác sĩ nam khoa, sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng hỗ trợ, nhưng tình hình vẫn không mấy cải thiện. Mỗi lần gần gũi, thời gian chỉ vỏn vẹn chưa đầy một phút khiến tôi không khỏi buồn lòng. Đôi khi, tôi thoáng nghĩ nếu chỉ có một con, có lẽ tôi đã chọn ly hôn để cả hai có cơ hội tìm kiếm hạnh phúc mới. Về kinh tế, cả hai chúng tôi đều ổn định, có công việc và thu nhập tốt. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ngoại tình để giải tỏa nhu cầu, bởi với tôi, tình dục phải đi kèm với tình cảm.

Tôi lo sợ rằng, nếu tình trạng này kéo dài, liệu gia đình có thể bền vững? Con cái luôn là lý do lớn nhất níu giữ tôi, dù tôi hoàn toàn có khả năng tự mình nuôi dạy các con. Ngoài ra, chồng tôi khá lười biếng trong việc nhà, mọi việc đều do tôi quán xuyến. Anh chỉ thỉnh thoảng giúp tôi nấu bữa tối nếu về sớm. Tôi nghĩ mình có thể cố gắng hơn nếu đời sống vợ chồng được cải thiện. Tôi thường cáu gắt với chồng, mong anh chia sẻ việc nhà, vừa để anh vận động, cải thiện sức khỏe, vừa có thể giúp chuyện ấy tốt hơn. Nhưng chồng tôi dường như không mấy quan tâm đến điều đó, cả về sức khỏe lẫn việc tìm hiểu kỹ thuật để làm hài lòng vợ. Những phút âu yếm ngắn ngủi chỉ kéo dài đôi ba phút, sau đó anh “vào việc” chóng vánh rồi lại vùi đầu vào điện thoại hoặc ngủ.

Tôi luôn trân trọng tình dục như một món quà mà cuộc sống ban tặng. Thời trẻ, tôi không muốn sống buông thả mà muốn dành điều đó cho cuộc sống hôn nhân. Vậy mà, chẳng lẽ chỉ vì lấy phải người chồng ít nhu cầu mà tôi phải tìm kiếm niềm vui bên ngoài, hay phải kìm nén, chôn vùi nhu cầu của bản thân? Thật sự, có người phụ nữ nào phải trải qua cảm giác tự tay cởi đồ rồi lại tự mặc vào vì chồng không đủ khả năng? Tôi thực sự bế tắc và không biết phải làm gì.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *