Bạn trai chê bai vì tôi chỉ ngủ và chơi suốt 3 tháng hè?

Ở tuổi 24, tôi là một giáo viên có chiều cao nổi bật 1m7, tính cách hòa đồng, dễ mến và đã tích lũy được một khoản tiết kiệm kha khá. Bạn trai tôi, kém tôi một tuổi, là người mà tôi đã quen biết từ thời trung học. Sau một thời gian liên lạc lại, tôi nhận thấy ở anh sự hấp dẫn của một người đàn ông tự lập, có chí tiến thủ và mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống. Anh có giọng hát hay, giọng nói ấm áp, tinh tế và rất hiểu tâm lý phụ nữ, được nhiều người để ý, nhưng cuối cùng anh đã chọn tôi. Anh nói rằng anh bị thu hút bởi chiều cao của tôi, và sau những cuộc trò chuyện, anh thấy chúng tôi rất hợp nhau.

Anh luôn tự hào về khả năng tự lập của mình, không thích dựa dẫm vào người khác và tin rằng với khả năng giao tiếp tốt, anh sẽ dễ dàng tìm được một công việc phù hợp. Và quả thật, sau khi tốt nghiệp, anh nhận được nhiều lời mời làm việc hấp dẫn từ các công ty khác nhau. Tuy nhiên, anh chọn một công ty có mức lương trung bình nhưng được nghỉ hai ngày cuối tuần, vì anh thích sự an nhàn hơn là áp lực công việc. Khi yêu tôi, anh rất chu đáo và luôn tặng quà vào những dịp đặc biệt, cũng như luôn là người thanh toán mỗi khi chúng tôi đi chơi. Hiện tại, anh đang là leader kỹ thuật với mức lương khá tốt, và còn có thêm thu nhập từ những công việc làm thêm vào cuối tuần. Do hoàn cảnh gia đình, anh phải tự lo cho cuộc sống của mình và không nhận được sự hỗ trợ từ bố mẹ.

Anh là người ham chơi, ham vui từ thời sinh viên, vì vậy không được lòng một số giảng viên. Khi đi làm, anh cũng giữ thói quen này, khiến một số quản lý không hài lòng. Dù tôi đã góp ý, anh vẫn không thay đổi nhiều. Từ khi đi làm, anh đã tự mua xe ga đời mới và điện thoại xịn. Trong mối quan hệ, anh rất tôn trọng tôi. Mặc dù đã có những lần ngủ chung, chúng tôi vẫn chưa vượt quá giới hạn. Anh luôn chủ động, nhưng tôi chưa sẵn sàng vì vẫn còn ám ảnh về một lần bị lừa dối trong quá khứ. Anh hiểu và tôn trọng quyết định của tôi.

Anh đã tự mua đất ở thành phố để chuẩn bị cho tương lai và sống rất tiết kiệm. Anh nói rằng anh cần trả hết nợ ngân hàng sớm. Gần đây, anh đã trả xong nợ, nhưng vẫn tiếp tục tiết kiệm để có thể mua thêm đất hoặc nhà ở thành phố. Hiện tại, tôi làm giáo viên ở quê, còn anh làm việc ở thành phố, nên chúng tôi yêu xa. Nhà tôi và nhà anh ở quê cách nhau gần 20km, và mỗi khi đi chơi, anh đều đưa đón tôi đầy đủ. Anh không giấu giếm về hoàn cảnh gia đình, bố mẹ anh làm nông, và bố anh đang nằm liệt giường sau một tai nạn giao thông. Chị gái anh là mẹ đơn thân và đang sống cùng bố mẹ anh.

Bố mẹ tôi, đều là giáo viên, nhận xét anh là người biết ăn nói, cư xử, có công việc tốt, nhưng lo lắng về hoàn cảnh gia đình anh, sợ tôi sẽ khổ khi làm dâu. Gần đây, anh nói cần tập trung học thêm ngôn ngữ để đi công tác nước ngoài, nên chúng tôi ít nói chuyện hơn trước. Tôi đang được nghỉ hè và có nhiều thời gian rảnh, nhưng anh lại có vẻ bận rộn và muốn tôi cũng bận rộn theo, bằng cách học thêm tiếng, đọc sách hoặc phát triển kỹ năng mới thay vì chỉ ngủ. Tôi không đồng ý, và anh nói tôi không chịu phấn đấu, hành xử như trẻ con.

Anh nói tôi rất bướng bỉnh và lì lợm, mỗi lần cãi nhau đều phải phân tích đúng sai, mất thời gian. Vì vậy, anh muốn hạn chế nói chuyện để tập trung vào sự nghiệp. Nhưng điều tôi cần khi cãi nhau là sự nhường nhịn, chứ không phải sự hơn thua. Tôi thấy anh là người tiết kiệm, có phần gia trưởng, và gia đình anh lại có hoàn cảnh khó khăn. Liệu tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *