Lloyd Barrus, một cựu giáo sĩ đạo Mormon, đã gặp gỡ và kết hôn với người vợ đầu tiên, Tracy, tại nhà thờ ở Idaho. Ban đầu, cuộc sống của họ khá êm đềm. Lloyd làm việc trong ngành xây dựng, là trụ cột kinh tế, còn Tracy ở nhà chăm sóc hai con trai, Marshall và Jeffrey.
Tuy nhiên, sự bình yên đó dần tan biến khi Lloyd bắt đầu tham gia những cuộc họp “bí mật” và thể hiện thái độ thù địch với chính quyền. Tracy kể lại những tháng ngày sống trong “địa ngục bạo lực”, phải chịu đựng những hình phạt tàn bạo nếu không tuân theo ý chồng, thậm chí có lần bị Lloyd dùng súng đe dọa tính mạng.
Quyết định ly hôn trở nên vô cùng khó khăn do niềm tin tôn giáo, nhưng Tracy nhận ra rằng tiếp tục cuộc hôn nhân này có thể dẫn đến cái chết. Sau ly hôn, thỏa thuận chia sẻ quyền nuôi con được thiết lập. Thế nhưng, lợi dụng lúc Tracy nhờ hàng xóm trông con để giải tỏa căng thẳng, Lloyd đã bắt cóc Marshall và Jeffrey, đưa chúng đến Washington, cách xa hàng trăm dặm.

Trong khi Tracy và luật sư tìm cách giành lại con, Lloyd gặp Debra Del Bosque, một bà mẹ đơn thân vừa ly hôn, cũng tại nhà thờ Mormon. Debra ấn tượng với Lloyd, mô tả ông là “người đàn ông tốt” có nhiều điểm tương đồng với cô. Họ nhanh chóng kết hôn và chuyển đến Alaska, xây dựng một gia đình mới với ba đứa con chung.
Bi kịch lặp lại, Debra sớm phát hiện ra những cuộc họp bí mật của Lloyd với hàng xóm, thái độ từ chối nộp thuế và những chuyến “công tác CIA” bí ẩn kéo dài nhiều ngày. Bạo lực cũng xuất hiện trong cuộc hôn nhân này. Debra kể lại việc Lloyd bắn chết một chú chó con của hàng xóm một cách vô cảm, khiến cô quyết định phải trốn chạy. Với sự giúp đỡ bí mật của một giám mục Mormon, Debra đã trốn thoát cùng các con, nhưng buộc phải bỏ lại Marshall và Jeffrey ở lại Alaska với bố.
Tại Alaska, hai cậu bé bị Lloyd tiêm nhiễm tư tưởng chống chính phủ, dạy cách sử dụng vũ khí. Tracy đau xót khi thấy chồng cũ biến các con thành “quái vật”, huấn luyện chúng tập bắn súng và thuyết phục chúng về một cuộc chiến sắp xảy ra với chính phủ Mỹ.
Tháng 3/2000, Lloyd sống ở Idaho với bạn gái mới, tiếp tục đổ lỗi cho cảnh sát và chính quyền về những bất hạnh của mình. Khi bị cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu, thay vì ra tòa, Lloyd và bạn gái đã bỏ trốn cùng con trai út Jeffrey, lúc này đã 20 tuổi.
Trên xa lộ 95, gần Las Vegas, họ bị cảnh sát tuần tra yêu cầu dừng xe vì chạy quá tốc độ. Phát hiện súng trong xe, viên cảnh sát gọi tiếp viện. Jeffrey bất ngờ lái xe bỏ chạy, nổ súng vào cảnh sát, dẫn đến cuộc truy đuổi tốc độ cao đến tận California.
Tại Thung lũng Chết, cả ba bỏ lại chiếc xe bị hỏng, trốn vào sa mạc và đào hầm trú ẩn tạm thời. Cuộc đối đầu kéo dài 18 giờ, Jeffrey đã bắn hạ một chiếc trực thăng của Cảnh sát Tuần tra Đường bộ California. Cuối cùng, cha con Lloyd phải đầu hàng.
Jeffrey nhận tội và bị kết án 25 năm tù, khai rằng bị cha ép buộc. Lloyd được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng và phải điều trị tại bệnh viện tâm thần. Ban đầu, ông ta đổ tội cho con trai, nhưng sau đó cũng nhận tội và bị kết án 15 năm tù.
Sau 13 năm thụ án, Lloyd được trả tự do vào ngày 3/1/2013. Thay vì thay đổi, ông ta lại tiếp tục đăng tải tài liệu chống chính phủ và hình ảnh hành quyết trên mạng xã hội.
Marshall, người con trai cả, đã cai nghiện thành công và đang cố gắng làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, khi Lloyd đến tham gia chuyến cắm trại gia đình ở Montana, Marshall lại bị cuốn vào những lời lẽ chỉ trích chính quyền và những cuộc nhậu nhẹt cùng bố.
Rạng sáng ngày 16/5/2017, cảnh sát Mason Moore đang tuần tra thì chiếc xe của Lloyd và Marshall lướt qua với tốc độ gần 160 km/h. Mason ra hiệu dừng xe, nhưng Lloyd tiếp tục tăng tốc.
Trong cuộc truy đuổi, xe của Mason bị trúng đạn và anh ngừng trả lời cuộc gọi. Khi cảnh sát giao thông đến hỗ trợ, họ phát hiện xe tuần tra của Mason dừng bên đường, cửa mở, viên cảnh sát 42 tuổi đã tử vong với nhiều vết đạn trên xe.
Dữ liệu từ camera hành trình cho thấy Mason đã cố gắng giữ mạng sống trong bốn phút sau khi bị bắn, nhưng sau đó Lloyd và Marshall quay lại. Marshall ra khỏi xe và xả 20 viên đạn bằng súng trường bán tự động vào xe tuần tra, giết chết Mason.
Cuộc rượt đuổi tiếp tục với tốc độ lên tới 225 km/h. Lloyd và Marshall vừa bỏ chạy vừa nã súng vào cảnh sát. Cảnh sát Rich O’Brien nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi anh phải bắn trả qua kính chắn gió để tự vệ.
Khi chiếc xe dừng lại, Marshall nhảy ra và tiếp tục nổ súng cho đến khi bị bắn gục. Lloyd bị bắt giữ sau khi khẩu súng lục văng khỏi tay. Marshall, 38 tuổi, thiệt mạng.

Việc đưa Lloyd ra tòa gặp nhiều khó khăn. Các luật sư bào chữa cho rằng ông ta nên được điều trị trong bệnh viện tâm thần vì mắc chứng rối loạn hoang tưởng. Phiên tòa bị trì hoãn do công tố viên đề nghị án tử hình, nhưng Lloyd không đủ năng lực để hầu tòa. Tòa án đã ra lệnh tiêm thuốc chống loạn thần cho ông ta, lệnh này sau đó được Tòa án Tối cao bang Montana giữ nguyên.
Công tố viên cáo buộc Lloyd căm ghét chính phủ và đã “hành quyết” sĩ quan Mason vì anh mặc cảnh phục. Nhiều bằng chứng cho thấy Lloyd và Marshall đã lên kế hoạch “tự sát” trước vụ nổ súng.
Năm 2021, Lloyd, 65 tuổi, bị bồi thẩm đoàn kết tội cố ý giết Mason và mưu sát các cảnh sát khác. Tháng 4/2022, ông ta bị tuyên ba án tù chung thân không được ân xá, khép lại một cuộc đời đầy rẫy bạo lực và thù hận.
Admin
Nguồn: VnExpress