Chồng lương thấp vẫn chơi pickleball, ngoại tình: Góc khuất hôn nhân?

Cuộc sống hôn nhân kéo dài 7 năm của tôi đang rơi vào bế tắc, khi tình cảm đã cạn kiệt và mâu thuẫn ngày càng chồng chất. Ở tuổi 33, tôi cảm thấy ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình, nơi mà lẽ ra phải là tổ ấm.

Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khó ở miền núi phía Bắc, tôi luôn nỗ lực để vươn lên. Hiện tại, dù công việc chưa thực sự ổn định, tôi cũng có một khoản tiết kiệm nhỏ, đủ để tự lo cho bản thân. Tôi có trình độ học vấn, biết ngoại ngữ và có khả năng kiếm tiền. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân lại không hề suôn sẻ.

Chồng tôi làm việc trong cơ quan nhà nước với mức lương 6 triệu đồng. Từ khi con gái được một tuổi, chúng tôi đã chi tiêu riêng. Hầu hết các chi phí sinh hoạt trong gia đình và học hành của con đều do tôi gánh vác. Lương của chồng chỉ đủ chi tiêu cá nhân, phần vì anh ấy hay nhậu nhẹt nên không có khoản tiết kiệm nào.

Tình cảm giữa tôi và chồng đã nguội lạnh từ lâu. Thậm chí, tôi còn cảm thấy ghê sợ mỗi khi gần gũi anh. Sau giờ làm, chồng thường đi đánh pickleball đến tối muộn, thậm chí có những hôm anh đi qua đêm. Chúng tôi gần như không ăn cơm cùng nhau. Ngoài việc ăn ngủ, mọi việc khác trong nhà anh đều ỷ lại vào bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi đã ngoài 70 tuổi và rất thương cháu. Tôi nghi ngờ chồng có người khác, nhưng chưa bắt được tận tay.

Tôi đã nhiều lần nghĩ đến ly hôn, nhưng lại lo sợ con gái sẽ khổ nếu phải theo mình. Tôi chưa có nhà riêng, cuộc sống sẽ rất vất vả nếu phải một mình nuôi con. Mỗi khi tôi muốn dứt khoát, chồng lại dọa sẽ không cho tôi nuôi con và chửi mắng tôi là người mẹ không ra gì, không biết nghĩ cho con. Tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng và mệt mỏi, không muốn trở về nhà. Vì lấy chồng xa, tôi không có bạn bè hay người thân bên cạnh để chia sẻ. Đôi lúc, tôi có những suy nghĩ tiêu cực. Rồi tôi lại nhớ về những ngày thơ ấu bên cha mẹ, được vui chơi vô tư. Tôi chỉ mong khi gần đất xa trời, mình có thể trở về quê hương, nơi mình sinh ra và lớn lên.

Tôi mong nhận được lời khuyên từ những người đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Liệu tôi có phải là người mẹ tồi nếu không thể mang con theo khi ly hôn? Nếu ra tòa, chồng tôi có nhiều lợi thế hơn về mặt tài chính và sự ổn định. Tôi thực sự mệt mỏi và muốn buông bỏ tất cả, đến một nơi thật xa để bắt đầu lại.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *