Mới đây, nghệ sĩ Võ Hoài Nam đã gợi lại những kỷ niệm về bộ phim truyền hình “Vua bãi rác”, tác phẩm đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.
“Vua bãi rác”, một bộ phim do Đỗ Minh Tuấn viết kịch bản và đạo diễn, ra mắt vào năm 2002, đã khắc họa chân thực cuộc sống của những người nghèo khổ trong xã hội. Bộ phim từng được gửi đi tham dự giải Oscar năm 2004, mặc dù không lọt vào danh sách đề cử chính thức.
Trong phim, Võ Hoài Nam thủ vai Trọng, một “đại ca” sống ở bãi rác, chuyên thu tiền phí của những người nhặt rác. Nhân vật Trọng được xây dựng với hình ảnh bụi bặm, ngang tàng, luôn áp dụng “luật rừng” để quản lý khu vực của mình. Tuy nhiên, sau này, tình yêu với Thủy đã giúp Trọng dần trở nên lương thiện hơn.
Vai diễn này đã mang về cho Võ Hoài Nam giải “Diễn viên trẻ xuất sắc” tại Liên hoan phim châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 47 ở Busan, Hàn Quốc. Thành công của vai diễn đã gắn liền tên tuổi của anh với biệt danh “Vua bãi rác” trong suốt sự nghiệp. Năm 2007, Võ Hoài Nam vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Trong “Vua bãi rác”, Nguyễn Bích Ngọc vào vai Thủy, một cô gái bán hoa chuối. Do hoàn cảnh nghèo khó, Thủy buộc phải nghe theo lời bố nuôi, bán thân để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nuôi. Trọng là người khách đầu tiên của cô. Chứng kiến cảnh Thủy bị bà chủ ép giá rẻ mạt, Trọng đã thương cảm và dành sự quan tâm cho cô. Khi biết chuyện bố nuôi thường xuyên dẫn khách cho Thủy, Trọng quyết định đưa cô về sống chung.
Nguyễn Bích Ngọc đã nhận lời mời tham gia bộ phim từ đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. Ngoài “Vua bãi rác”, cô còn được biết đến qua các vai diễn thành công trong “Bên thềm thế kỷ”, “Điều không nhận thấy”, và “Sóng ngầm”. Sau khi tốt nghiệp khoa Diễn viên tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cô đã sang Anh định cư và lập gia đình. Hiện tại, cô có một con gái 20 tuổi và một con trai 17 tuổi. Bích Ngọc chia sẻ rằng cô cảm thấy vui và bất ngờ khi vai diễn Thủy vẫn được nhiều khán giả nhớ đến sau hơn 20 năm. Cô thường hoài niệm về tuổi trẻ và mong muốn được quay lại thời thanh xuân tươi đẹp. Dù không còn xuất hiện trên màn ảnh, Bích Ngọc vẫn giữ liên lạc với bạn bè và đồng nghiệp, đồng thời theo dõi tin tức của mọi người qua mạng xã hội. Cô cũng bày tỏ sự sẵn sàng quay lại diễn xuất nếu có cơ hội và thời gian phù hợp.

Doãn Hoàng Kiên đảm nhận vai họa sĩ Long, người có tình cảm đơn phương với Thủy. Khi khu xóm của Thủy bị giải tỏa, cô và mọi người chuyển đến bãi rác nơi Trọng sinh sống. Long cũng tình cờ đến đây để tìm cảm hứng vẽ và dần làm quen với Trọng. Doãn Hoàng Kiên, 55 tuổi, xuất thân trong một gia đình nghệ thuật, với bố là nghệ sĩ xiếc Doãn Ngọc Anh. Anh tốt nghiệp trường Nghệ thuật Xiếc Việt Nam và trường Nghệ thuật Xiếc Moskva. Anh từng biểu diễn ở nhiều quốc gia và đoạt Giải đặc biệt Liên hoan Xiếc Quốc tế tại Paris, Pháp. Ngoài ra, anh còn hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật và tham gia nhiều triển lãm.

Nghệ sĩ Công Lý vào vai Hòa, một đàn em của Trọng. Sau “Vua bãi rác”, anh đã tái hợp với Võ Hoài Nam trong series “Hương vị tình thân” năm 2021. Công Lý, 52 tuổi, từng là phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh cũng tham gia nhiều phim truyền hình và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019. Năm 2021, Công Lý bị đột quỵ và phải tạm dừng các hoạt động nghệ thuật. Sau khi hồi phục, anh đã trở lại truyền hình qua một số vai nhỏ và xuất hiện trong “Táo quân 2023”. Bốn năm qua, anh đã nỗ lực vượt qua bệnh tật và sức khỏe dần cải thiện nhờ sự đồng hành của vợ.
Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Tản đóng vai mẹ nuôi của Thủy, một người phụ nữ khắc khổ. Nhân vật này đã qua đời trong một lần nói chuyện với Trọng. Nghệ sĩ Ngọc Tản, hiện 83 tuổi, vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Bà thường được giao các vai người bà, người mẹ tảo tần, yêu thương con cháu. Ngoài diễn xuất, bà còn kinh doanh giò chả theo truyền thống gia đình.

“Vua bãi rác” còn có sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội như Trần Hạnh và Văn Toản. Nghệ sĩ Trần Hạnh đã qua đời năm 2021 do bệnh tuổi già. Diễn viên Văn Toản đã rời xa màn ảnh do vấn đề thính lực và hiện có cuộc sống bình yên bên gia đình.
Đầu những năm 2000, Võ Hoài Nam còn nổi tiếng với vai Chiến trong series “Cảnh sát hình sự” (2001). Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh đã quyết định tạm dừng diễn xuất để tập trung kinh doanh và lo cho gia đình. Năm 2021, Võ Hoài Nam tái xuất màn ảnh với vai ông Sinh trong “Hương vị tình thân”. Anh cũng tham gia các phim “Món quà của cha” (2023) và “Những chặng đường bụi bặm” (2024).
Về đời tư, Võ Hoài Nam kết hôn với diễn viên múa Lan Anh năm 1999 và có bốn con. Hai con lớn của anh đã tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình. Con trai cả, Võ Hoài Vũ, từng tham gia các vở kịch và phim “Đi giữa trời rực rỡ” (2024). Con gái thứ hai, Võ Hoài Anh, có vai diễn truyền hình đầu tiên trong “Hoa sữa về trong gió” và đoạt giải Triển vọng tại cuộc thi “Điểm hẹn tài năng”.
Admin
Nguồn: VnExpress