Trong trận đấu tâm điểm diễn ra tại New Orleans, Louisiana vào ngày 20/7, Max Holloway đã giành chiến thắng trước Dustin Poirier bằng tính điểm đồng thuận, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu “BMF” (Baddest Motherfucker). Holloway, sau hai trận thua liên tiếp, đã thể hiện quyết tâm phục thù và không cho phép Poirier có một buổi chia tay sự nghiệp hoàn hảo như mong đợi.

Ngay từ hiệp một, Holloway đã chiếm ưu thế nhờ tốc độ vượt trội, kiểm soát hoàn toàn thế trận và thậm chí còn khiến Poirier phải đo sàn. Sang hiệp hai, Holloway tiếp tục duy trì áp lực, tung ra nhiều đòn đánh khiến Poirier gặp khó khăn. Tuy nhiên, vào cuối hiệp, Poirier đã có pha phản công nguy hiểm bằng đòn khóa guillotine choke, suýt chút nữa đã khiến Holloway phải chịu thua.
Bước sang hiệp bốn, Holloway lấy lại sự ổn định, tập trung vào các đòn đá chân và tấn công vào vùng thân của đối thủ, đồng thời giữ khoảng cách hợp lý, hạn chế khả năng bùng nổ của Poirier. Hai võ sĩ đã có những màn ăn miếng trả miếng, không có knock-down nào được ghi nhận, nhưng số lượng đòn đánh trúng đích của Holloway vẫn nhỉnh hơn.
Poirier tiếp tục gặp khó khăn trong hiệp bốn, trước khi dồn toàn lực vào hiệp năm. Trong 30 giây cuối cùng, cả hai đã cống hiến cho khán giả một màn so tài nảy lửa với những pha ra đòn quyết liệt, trước khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên.
Sau năm hiệp đấu căng thẳng, các trọng tài đã chấm điểm 48-47, 49-46, 49-46 nghiêng về Holloway, giúp anh bảo vệ thành công chiếc đai BMF. Ngay sau chiến thắng, Holloway đã lên tiếng thách đấu Ilia Topuria, người đã đánh bại anh bằng knock-out tại UFC 308 năm ngoái. Lần này, Holloway muốn đối đầu với Topuria ở hạng cân nhẹ.
Sau trận đấu, Holloway đã nhường lại sân khấu cho Dustin Poirier, người đã đặt đôi găng tay của mình xuống sàn đấu, chính thức khép lại sự nghiệp lẫy lừng. “Thật choáng ngợp,” Poirier xúc động chia sẻ. “Tôi cảm thấy được trân trọng, được yêu mến bởi người hâm mộ. Tôi là một đứa trẻ đang sống trong giấc mơ, tung ra những cú đấm.”

UFC đã dành tặng Poirier một đoạn video tri ân sau 15 năm cống hiến và gắn bó với giải đấu. Trong sự nghiệp MMA của mình, võ sĩ người Mỹ đã tham gia 41 trận đấu, với 32 lần xuất hiện tại UFC, giành 30 chiến thắng, 10 thất bại và một trận đấu bị hủy bỏ vì lý do bất khả kháng.

Năm 2021, Poirier đã tạo nên lịch sử khi trở thành người đầu tiên đánh bại Conor McGregor bằng knock-out tại UFC 257. Trong trận tái đấu tại UFC 264, Poirier tiếp tục giành chiến thắng khi McGregor bị gãy cổ chân. Hai chiến thắng này đã đưa Poirier trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất của UFC vào thời điểm đó.
Sau khi đánh bại McGregor, Poirier đã có cơ hội tranh đai vô địch chính thức với Charles Oliveira tại UFC 269, nhưng đã để thua bằng đòn siết cổ. Năm 2023, anh tiếp tục phải nhận thất bại trước Justin Gaethje tại UFC 291 bằng một cú đá xoáy trúng đầu.
Admin
Nguồn: VnExpress