Rạng sáng ngày 20/7, khoảng 1.500 vận động viên đã chính thức bước vào cuộc chinh phục đường đua 42km tại VnExpress Marathon Đà Nẵng. Giải đấu quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật của làng marathon Việt Nam, từ thế hệ kỳ cựu như Phạm Thị Bình, Nguyễn Văn Long, Đan Quyết đến những gương mặt trẻ đầy triển vọng như Huỳnh Anh Khôi, Vy Phan, Lê Minh Tuân và Mỹ Duyên.

Tâm điểm của giải là màn so tài giữa Huỳnh Anh Khôi, đại diện cho thế hệ vận động viên marathon trẻ, và Nguyễn Văn Long, cựu vận động viên quốc gia dày dặn kinh nghiệm. Cuộc cạnh tranh diễn ra vô cùng gay cấn.
Ngay từ những kilomet đầu tiên, hai vận động viên đã tạo nên thế trận giằng co quyết liệt. Họ liên tục bám sát nhau cho đến khoảng km số 7. Tuy nhiên, khi thời tiết trở nên oi bức hơn vào khoảng km 16, Nguyễn Văn Long bắt đầu cảm thấy đuối sức và buồn nôn, buộc phải chủ động giảm tốc độ. Sau khi đánh giá tình trạng thể lực, “dị nhân” kỳ cựu này quyết định dừng cuộc đua. Kể từ đó, Huỳnh Anh Khôi một mình dẫn đầu đoàn đua.
Trên chặng đường còn lại, vận động viên 22 tuổi này một mình tiến về đích. Đến km 32, anh phải đối mặt với thử thách lớn nhất, cầu Thuận Phước, với độ cao hơn 30 mét. Vượt qua cây cầu, anh hướng thẳng ra đường Võ Nguyên Giáp ven biển Mỹ Khê, tiến gần hơn đến ngôi vô địch.
Huỳnh Anh Khôi duy trì tốc độ ổn định trong suốt hành trình. Anh cán đích với thời gian 2 giờ 40 phút, đạt pace trung bình 3 phút 48 giây. Đáng chú ý, trong suốt quá trình thi đấu, anh không chỉ tập trung vào đường chạy mà còn tương tác với người hâm mộ, vẫy tay chào, đập tay cổ vũ và chụp ảnh cùng các vận động viên khác.

Sau khi về đích, Anh Khôi chia sẻ rằng thời tiết nắng nóng đã khiến anh phải liên tục bổ sung nước. Đoạn đường Võ Nguyên Giáp khá vắng vẻ khiến anh cảm thấy đơn độc, nhưng sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả và các vận động viên khác đã giúp anh nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Đồng hành cùng Huỳnh Anh Khôi trong chiến thắng này là đôi giày Puma Fast-R Nitro Elite 3, một sản phẩm mới ra mắt. Theo thông tin từ Puma, Fast-R3 được phát triển dựa trên dữ liệu thực tế, kiểm chứng trong phòng thí nghiệm và tinh chỉnh từ kinh nghiệm của các vận động viên chuyên nghiệp.

Hãng công bố, đôi giày có trọng lượng chỉ 170 gram, giúp cải thiện hiệu suất chạy lên đến 3,15%. “Qua kiểm nghiệm, Fast-R3 có thể giúp một vận động viên chạy marathon trong 3 giờ tiết kiệm hơn 4 phút 30 giây”, Puma cho biết. Sản phẩm này đã giảm 95 gram so với phiên bản trước, nâng cao đệm với công nghệ Nitrofoam Elite thế hệ mới và mở rộng tấm carbon PWRPLATE để tối đa hóa lực đẩy trong mỗi bước chạy.
Huỳnh Anh Khôi cho biết anh đã sử dụng đôi giày này trong hơn hai tháng và cảm thấy nó rất phù hợp với phong cách chạy của mình. “Đặc biệt, phần mũi giày có lớp carbon hỗ trợ rất tốt khi leo cầu Thuận Phước. Đôi giày này giúp tôi chạy nhanh và ổn định hơn”, anh chia sẻ.
Đây là lần thứ ba trong năm nay, vận động viên sinh năm 2003 này giành chức vô địch tại một giải VM, sau khi để tuột mất giải thưởng vào tay đối thủ người Kenya, Victor Kipkemei, tại Quy Nhơn vào tháng trước. Về sau Huỳnh Anh Khôi, Đặng Anh Quyết đã vượt qua Shohei Miyamoto (Nhật Bản) trong khoảng 3km cuối cùng của cuộc đua. Miyamoto đã dẫn trước Đan Quyết trong phần lớn thời gian, nhưng lại hụt hơi ở giai đoạn cuối. Vận động viên người Nhật Bản đạt thành tích 2 giờ 47 phút 50 giây, về sau Đan Quyết khoảng 1 phút. Trong cuộc đua sáng 20/7, Đặng Anh Quyết cũng sử dụng đôi giày Puma Deviate Nitro Elite 3.
Admin
Nguồn: VnExpress