Người dân tích trữ thực phẩm trước bão Wipha: Cảnh báo và thực tế

Trước dự báo bão Wipha đổ bộ, người dân nhiều tỉnh thành đã đổ xô đi mua sắm, tích trữ thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu, gây nên tình trạng quá tải tại các siêu thị và chợ dân sinh.

Tại Hải Phòng, từ sáng sớm ngày 20/7, gia đình chị Hồng Hạnh ở phường Gia Viên đã tất bật chuẩn bị đối phó với cơn bão. Chị Hạnh cho biết, chị phải đi hai siêu thị lớn mới mua đủ đồ vì siêu thị thứ nhất hết rau xanh, siêu thị thứ hai lại không còn thịt cá. Chị chia sẻ cảnh tượng mua sắm giống như “ngày tận thế” khi mọi người đổ xô đi tích trữ. Chị Hạnh cũng cẩn thận kiểm tra và trữ đầy nước trong bể trên sân thượng, đun sôi nước đổ vào phích để có nước nóng dùng khi mất điện.

Khu vực quầy rau củ ở một siêu thị lớn trên đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội luôn đắt hàng do nhu cầu mua lớn, buộc nhân viên liên tục bổ sung hàng, chiều 21/7. Ảnh: Nga Thanh
Hà Nội: Siêu thị rau củ “cháy hàng” vì người dân tích trữ trước bão. Ảnh: Internet

Tương tự, Ngọc Bích ở Hải Phòng cũng phải chen chúc “bằng cả tính mạng” tại quầy bánh mì để mua được hai chiếc bánh. Bích cho biết các kệ rau củ quả đều trống trơn, kệ mì gói chỉ còn lại những loại ít người mua. Dù không mua đủ các món trong danh sách, cô vẫn phải xếp hàng gần 30 phút để thanh toán. Theo Bích, thói quen tích trữ đồ ăn của gia đình cô và nhiều người hàng xóm hình thành sau cơn bão Yagi hồi tháng 9/2024, khi nhiều gia đình bị cô lập và không thể đi chợ trong nhiều ngày. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, gia đình cô năm nay chuẩn bị đủ những thứ thiết yếu.

Người Hà Nội, Hải Phòng mua đồ tích trữ trước bão
Hải Phòng: Người dân chen chúc mua thực phẩm tích trữ trước bão (Video). Ảnh: Internet

Tại Hà Nội, tranh thủ công ty cho làm việc tại nhà từ chiều 21/7, Ngọc Hân ở phường Yên Hòa cũng ghé siêu thị mua đồ ăn cho ba ngày tới. Do nhà xa chợ truyền thống, cô lên danh sách các món cần mua gồm rau củ, thịt, trứng và đồ khô. Dù đi siêu thị vào buổi chiều, cô vẫn thấy lượng người mua rất đông. Các quầy rau xanh, thịt tươi, mì gói và đồ hộp là nơi tập trung đông người nhất, hàng hóa được bổ sung liên tục nhưng cũng vơi đi nhanh chóng.

Khảo sát của VnExpress ngày 21/7 tại Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình hay Thanh Hóa cho thấy người dân cũng bắt đầu tích trữ nhu yếu phẩm, nhưng chủ yếu là tại các chợ dân sinh gần nhà. Chị Lê Loan, một tiểu thương bán rau củ ở Hưng Yên, cho biết rau xanh là mặt hàng được tìm mua nhiều nhất, dù giá cao hơn ngày thường 10-15%. Thịt, trứng và các loại đồ khô cũng có sức mua tăng mạnh. Chị Loan nhận định, do thói quen mua sắm tại chợ dân sinh và việc một số hộ ở nông thôn tự trồng rau xanh, nuôi gia cầm, nên không có cảnh người dân đổ xô đến siêu thị ồ ạt như ở các thành phố lớn.

Người Hà Nội đổ xô đi siêu thị tích trữ đồ ăn phòng bão, ngày 21/7/2025. Ảnh: Quỳnh Nguyễn
Hà Nội: Người dân đổ xô siêu thị tích trữ đồ ăn phòng bão (Ảnh). Ảnh: Internet

Trước tình hình này, PGS.TS Bùi Thị An cho rằng bão Yagi đã chứng minh các đơn vị cung ứng của Hà Nội và các tỉnh đã làm rất tốt để đảm bảo cuộc sống của người dân. Bà khuyến cáo người dân nên chuẩn bị kỹ những thứ cần thiết, nhưng với tâm thế bình thường, không nên quá lo lắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vào sáng ngày 21/7, tâm bão số 3 (Wipha) cách Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 220 km về phía đông. Dự báo từ đêm 21/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An sẽ có gió mạnh và mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 600 mm, gây nguy cơ ngập úng và sạt lở đất.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *