Thảm kịch Gaza: Gần 100 người chết khi nhận viện trợ

Ngày 20/7 vừa qua đã trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất đối với người dân Palestine tại Dải Gaza kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 10/2023. Cơ quan phòng vệ dân sự do Hamas điều hành cáo buộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nổ súng vào những người đang tìm kiếm hỗ trợ nhân đạo, gây ra cái chết của hàng chục người và làm bị thương nhiều người khác.

Theo thông tin từ cơ quan này, tổng cộng có 93 người thiệt mạng trong các vụ việc riêng biệt. Cụ thể, 80 người bị bắn gần đoàn xe viện trợ hướng đến miền bắc Gaza, 9 người thiệt mạng gần một điểm phân phối hàng nhân đạo gần thành phố Rafah ở phía nam, và 4 người khác mất mạng gần một điểm phân phát viện trợ khác tại thành phố Khan Younis, cũng ở miền nam Gaza.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc cho biết đoàn xe 25 chiếc chở hàng viện trợ của họ đã tiến vào thành phố Gaza từ phía Israel vào ngày 20/7. Sau khi vượt qua trạm kiểm soát tại cửa khẩu Zikim, các nhân viên WFP đã chứng kiến cảnh tượng “rất đông người dân đói khát” đang chờ đợi nguồn thực phẩm cứu trợ. Theo WFP, khi đoàn xe tới gần, đám đông này “hứng chịu hỏa lực từ xe tăng, lính bắn tỉa và các loại vũ khí khác của Israel”, và tổ chức này lên án hành động bạo lực này là “không thể chấp nhận được”.

WFP bày tỏ sự “vô cùng lo ngại và đau buồn sâu sắc trước thảm kịch khiến vô số mạng sống bị tước đoạt”, đồng thời nhấn mạnh rằng “những người đó chỉ đang tìm cách tiếp cận nguồn thực phẩm để nuôi sống bản thân và gia đình khỏi nạn đói”.

Qasem Abu Khater, một người dân 36 tuổi, kể lại rằng anh đã chứng kiến hàng nghìn người tuyệt vọng chen lấn và xô đẩy để cố gắng kiếm một bao bột mì. Anh cho biết: “Xe tăng sau đó xả đạn bừa bãi vào chúng tôi, còn lính bắn tỉa Israel nhắm bắn như thể đang săn thú trong rừng vậy. Hàng chục người đã chết ngay trước mắt tôi và không ai có thể cứu người khác”.

Về phía IDF, lực lượng này cho rằng số liệu thương vong không chính xác và khẳng định rằng binh sĩ của họ chỉ nổ súng cảnh cáo nhằm “loại bỏ mối đe dọa trực tiếp” khi đối mặt với đám đông hàng nghìn người gần Gaza City. IDF cũng công bố một video cho thấy người Palestine tràn đến lấy hàng viện trợ trên một xe tải, trong khi các sĩ quan Israel yêu cầu binh sĩ xung quanh “không được nổ súng”. Theo IDF, đám đông sau đó đã vỗ tay và hoan hô quân nhân Israel.

Người dân Gaza nhận viện trợ
Video IDF: Người Palestine nhận hàng viện trợ từ xe tải ngày 20/7. Ảnh: Internet

Phát ngôn viên IDF Avichay Adraee tuyên bố: “Không có viên đạn nào được bắn ra. Mệnh lệnh đưa ra rất rõ ràng: không được nổ súng. Phản ứng của người Palestine thể hiện niềm hy vọng, chứ không phải sợ hãi. Dân thường bắt đầu chào đón chúng tôi”, đồng thời cáo buộc Hamas đang lan truyền thông tin sai sự thật.

Cùng ngày, Israel đã thu hồi giấy phép cư trú của Jonathan Whittall, người đứng đầu văn phòng Cơ quan Điều phối Các vấn đề Nhân đạo (OCHA) của Liên Hợp Quốc tại Israel, sau khi ông này nhiều lần phản ánh tình trạng nhân đạo tại Dải Gaza. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cáo buộc ông Whittall lan truyền thông tin sai lệch về tình hình ở vùng lãnh thổ này.

Người dân tụ tập tại một điểm phân phối lương thực ở Gaza City hôm 20/7. Ảnh: AFP
Gaza 20/7: Dân thường tập trung nhận lương thực viện trợ (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Trong thời gian qua, thông tin về việc dân thường Gaza thiệt mạng khi đi nhận viện trợ đã xuất hiện gần như hàng ngày. Liên Hợp Quốc cho biết kể từ cuối tháng 5, gần 800 người tại Dải Gaza đã thiệt mạng khi đi nhận viện trợ, bao gồm cả các trường hợp xảy ra trên tuyến đường của đoàn xe chở hàng nhân đạo.

IDF tuyên bố đã nỗ lực để tránh gây tổn hại cho dân thường và đã ban hành chỉ thị mới cho binh sĩ trên thực địa sau khi “rút ra bài học” từ các sự việc người Palestine thiệt mạng khi đi nhận viện trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *