Sáng 20/7, những vận động viên xuất sắc nhất cự ly 21km đã cán đích đầu tiên, đánh dấu một ngày thi đấu đầy cảm xúc và bùng nổ tại VnExpress Marathon Đà Nẵng 2025. Giải đấu năm nay thu hút tới 11.000 vận động viên, tăng gấp rưỡi so với năm trước, trong đó có hơn 2.000 người đến từ chính thành phố biển xinh đẹp này.
Vòng Vành Long, nhà vô địch cự ly 21km ở nội dung nam, không giấu được niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên giành chiến thắng. Anh liên tục giơ cao hai tay, hướng về phía khán đài để kêu gọi sự cổ vũ nhiệt tình hơn nữa từ người hâm mộ. Sau khi về đích, vận động viên đến từ Lâm Đồng đã quỳ xuống và hôn lên đầu gối, nơi có hình xăm chữ “Run” như một lời khẳng định cho đam mê chạy bộ của mình.
Về nhì ở cự ly này là Edwin Kiptoo, vận động viên người Kenya đã quen thuộc với các giải chạy tại Việt Nam trong năm 2024. Anh gây ấn tượng với động tác chào kiểu nhà binh, một cách ăn mừng quen thuộc của nhiều vận động viên Việt Nam. “Cô giáo chạy bộ” Trần Duyên cũng thu hút sự chú ý khi tạo dáng ấn tượng lúc về đích ở vị trí thứ ba chung cuộc, sau Doãn Oanh và Lê Thị Bích.

Ở cự ly 10km, Lê Hoàng Tân đã về đích trong tiếng reo hò của hàng trăm khán giả và tình nguyện viên. Anh vẫy tay đáp lại tình cảm nồng nhiệt từ những người hâm mộ.
Bên cạnh những màn tranh tài đỉnh cao của các vận động viên chuyên nghiệp, VnExpress Marathon Đà Nẵng còn là một hành trình vượt qua giới hạn bản thân của những người chạy phong trào. Thời tiết oi nóng khiến nhiều vận động viên phải liên tục dội nước để hạ nhiệt, nhưng chính điều đó lại làm tăng thêm sự bùng nổ trong khoảnh khắc về đích.
Ca sĩ Ái Phương đã hoàn thành cự ly 21km sau khoảng 3 giờ. Dù không đạt được mục tiêu ban đầu là 2 giờ 45 phút do ảnh hưởng của thời tiết, cô vẫn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người. Nhiều vận động viên đã quay lại cảnh chạy cùng cô, và Ái Phương luôn thân thiện, cười tươi và tạo dáng chụp ảnh cùng mọi người.
Runner Hồ Tấn Trúc gây ấn tượng mạnh với trang phục lấy cảm hứng từ cánh bướm, hoàn thành cự ly 21km trong 2 giờ 34 phút. Bên cạnh đó, còn có runner Thu Phương mang theo thú cưng cùng chinh phục cự ly 21km, hay hình ảnh một vận động viên khoác lên mình chiếc áo rồng và mang theo mô hình rồng, loài vật biểu tượng trên cầu Rồng và cả huy chương của giải đấu. Một nữ vận động viên đến từ Quảng Trị đã kỳ công chuẩn bị một chiếc tàu có in logo của VnExpress Marathon, thu hút sự chú ý tại vạch đích.
Giải đấu đã đưa các vận động viên khám phá những biểu tượng nổi tiếng của Đà Nẵng như sông Hàn, biển Mỹ Khê, cầu Rồng, cầu Thuận Phước và cầu Trần Thị Lý. Nhiều vận động viên cho biết họ là “khách quen” của hệ thống VnExpress Marathon tại các giải ở miền Trung như Huế, Quy Nhơn và Nha Trang. VnExpress Marathon Đà Nẵng 2025 không chỉ là một cuộc thi thể thao mà còn là một cơ hội để quảng bá vẻ đẹp của thành phố biển đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Admin
Nguồn: VnExpress