Võ sư Arturas Lanchinskas, một huấn luyện viên Judo tài năng, vừa đệ đơn kiện hãng hàng không JetBlue sau một sự cố nghiêm trọng xảy ra trên chuyến bay quốc tế, gây ra những tổn thương vĩnh viễn về thị lực và bỏng nặng. Vụ việc xảy ra vào tháng 7/2023, khi anh đang trên đường đến Peru để huấn luyện đội tuyển Judo Mỹ tham dự Giải vô địch Judo Pan American.
Theo đơn kiện được trình lên, trong chuyến bay số hiệu 1825, Arturas đã bị cà phê nóng đổ vào mặt và mắt. Vụ tai nạn này đã gây ra những vết bỏng nghiêm trọng ở bên phải khuôn mặt và tổn thương không thể phục hồi ở mắt phải. Arturas mô tả cảm giác đau đớn tột độ như “một luồng lửa bùng lên trên bề mặt nhãn cầu”.
May mắn thay, một hành khách trên chuyến bay tình cờ là bác sĩ đã nhanh chóng оказать помощь và yêu cầu Arturas liên tục rửa mắt bằng nước sạch. Tuy nhiên, theo lời luật sư của Arturas, các tiếp viên hàng không lại có thái độ thiếu thiện chí, thậm chí khiển trách anh vì sử dụng nhà vệ sinh quá thường xuyên để rửa mắt.
Sau khi máy bay hạ cánh ở Peru, Arturas đã được đưa đến bệnh viện để điều trị các vết bỏng. Khi trở về New York, các chuyên gia nhãn khoa chẩn đoán anh bị chấn thương do nhiệt và bỏng hóa chất ở mắt phải, dẫn đến giảm thị lực vĩnh viễn và nhạy cảm với ánh sáng.

Arturas, người có đai đen bậc ba và là chủ sở hữu một trường võ thuật hàng đầu ở Brooklyn, đã dẫn dắt đội tuyển Judo Mỹ giành được nhiều thành tích đáng nể. Anh yêu cầu JetBlue bồi thường “toàn bộ, công bằng và hợp lý” theo Công ước Montreal, một hiệp ước quốc tế quy định trách nhiệm của hãng hàng không đối với thương tích xảy ra trên các chuyến bay quốc tế. Luật sư của Arturas nhấn mạnh rằng những chấn thương này sẽ có tác động lâu dài đến cả cuộc sống cá nhân và sự nghiệp võ thuật của anh.
Vụ kiện của Arturas Lanchinskas gợi nhớ đến một sự cố tương tự xảy ra vào tháng 8, khi hành khách Gina Mason kiện American Airlines vì bị bỏng nặng do cà phê đổ trong chuyến bay. Sự cố của bà Mason xảy ra sau cảnh báo về nhiễu động từ phi hành đoàn, khi một xe đẩy đồ uống bị rung lắc khiến cà phê nóng đổ lên người bà, gây ra bỏng cấp độ một và cấp độ hai. Bà Gina cáo buộc hãng hàng không cẩu thả và gây ra những tổn thương nghiêm trọng về thể chất và tâm lý.
Admin
Nguồn: VnExpress