Vụ án Điền Vĩnh Minh, kẻ gây ra hàng loạt tội ác từ hiếp dâm đến giết người, đã kéo dài gần ba thập kỷ, gây chấn động dư luận và để lại những vết sẹo không thể lành trong lòng nhiều gia đình.
Mọi chuyện bắt đầu vào tối 28/6/1996, khi Điền Vĩnh Minh, 20 tuổi, lợi dụng lúc anh trai đi làm ca đêm để lẻn vào nhà chị dâu họ, Triệu, với ý đồ xấu xa. Hắn chờ chị dâu ngủ say rồi đột nhập phòng định cưỡng hiếp. Bị chống cự, Minh dùng dao kề cổ đe dọa.
Ngày hôm sau, Triệu kể lại sự việc cho gia đình chồng. Minh bị bố mẹ khiển trách. Chồng Triệu giận dữ, nhưng vì “chuyện xấu trong nhà không nên để lộ ra ngoài”, anh yêu cầu em trai quỳ xuống xin lỗi chị dâu. Minh chối tội, nói rằng tối đó ở nhà bạn gái và thách thức anh trai báo cảnh sát. Khi chồng Triệu trình báo sự việc, Minh bỏ trốn.
Trong những ngày lẩn trốn, Minh nuôi ý định trả thù Triệu vì cho rằng cô đã làm hắn mất mặt. Hắn quyết tâm “chết chung” với chị dâu.
Khoảng 8h sáng ngày 7/7/1996, Minh về nhà, lấy dao giấu sẵn trong chuồng lợn, xông đến nhà Triệu đòi giết người. May mắn thay, dân làng đã kịp thời ngăn chặn và Minh bị cảnh sát bắt giữ ngay hôm đó. Lệnh bắt chính thức được ban hành vào ngày 23/7.
TAND huyện Hoa Ninh, tỉnh Vân Nam, kết luận Minh phạm tội hiếp dâm và cố ý giết người bất thành. Ngày 10/9/1996, Minh bị tuyên án 8 năm tù về tội hiếp dâm, 1 năm tù về tội cố ý giết người bất thành, và 1 năm tù về tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản trộm cắp (xảy ra năm 1995). Tổng cộng, Minh phải chịu 9 năm tù giam.
Nhưng bản án này không khép lại những bi kịch, mà chỉ là khởi đầu cho một chuỗi trả thù đẫm máu sau này.
Ngày 15/7/2002, Minh được ra tù trước thời hạn nhờ giảm án. Tuy nhiên, sự tự do của hắn lại trở thành nỗi kinh hoàng cho hai gia đình.
Khoảng 20h ngày 13/11/2002, Minh mang theo mối hận thù sau 6 năm ngồi tù, tìm đến nhà Triệu để trả thù. Sau khi biết chồng Triệu đang chơi cờ ở nơi khác, Minh mang dao đến nhà cô.
Cổng nhà Triệu không khóa vì con trai đi học chưa về. Minh phát hiện Triệu đã khóa cửa phòng ngủ, liền phá cửa kính. Triệu hoảng sợ bỏ chạy. Minh đuổi theo và đâm cô.
Lúc này, cán bộ thôn Lưu Minh Phúc (36 tuổi) đi làm đồng về ngang qua, nghe tiếng kêu cứu liền lao vào can ngăn. Phúc bị Minh đâm hai nhát chí mạng. Mẹ chồng Triệu ở nhà đối diện nghe tiếng kêu cứu cũng chạy sang kéo Minh ra và bảo con dâu chạy trốn. Triệu chạy về nhà mẹ đẻ.
Mẹ và anh trai thứ ba của Minh chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Phúc nằm trên vũng máu. Minh thú nhận: “Tôi đến để giết chị dâu cả, nhưng anh ta ôm lấy tôi không chịu buông nên tôi đâm anh ta hai nhát”.
Đến khoảng 21h cùng ngày, Triệu được đưa đến bệnh viện với những vết thương nhẹ. Phúc đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
Minh trốn khỏi hiện trường và bị công an truy nã trên toàn quốc vào ngày 15/11/2002.
Trong suốt 20 năm trốn chạy, Minh sống cuộc đời chui lủi.
Ngày 24/2/2022, cảnh sát bắt được Minh tại một căn nhà thuê ở tỉnh Hồ Nam. Hắn khai rằng sau khi bỏ trốn, đã lợi dụng địa hình quen thuộc để ẩn náu, rồi bắt xe đến Côn Minh và nhiều địa phương khác.
Minh nhặt được một chứng minh thư tên “Trần Hạo” và mạo danh người này. Hắn làm việc tại các công trường xây dựng, thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện.
Vì là tội phạm truy nã, Minh sống khép kín, ít giao tiếp với mọi người, thường xuyên xóa danh bạ và tin nhắn. Hắn không dám uống nhiều rượu vì sợ “lỡ miệng”.
“Hơn 10 năm qua, tôi sống một cuộc sống không giống người, thậm chí còn tệ hơn cả chó cưng, ngày nào cũng lo sợ hoảng hốt. Vào những ngày nghỉ lễ, tôi thường mua đồ ăn khô rồi trốn ở một ngọn núi hẻo lánh trong vùng, đợi hết kỳ nghỉ lại quay lại công trường làm việc để tránh bị đồng nghiệp nghi ngờ”, Minh khai.
Tại tòa, Minh khai rằng mình bị vu oan tội hiếp dâm. Hắn cho rằng khi Triệu chạy ra cổng và kêu cứu, Phúc đã lao vào can ngăn và bị Triệu đẩy trúng dao.
Tòa án bác bỏ lời biện hộ của Minh, khẳng định hắn phạm tội cố ý giết người và cần bị xử phạt nghiêm khắc vì tái phạm sau khi mãn hạn tù.
Ngày 15/11/2022, TAND thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, tuyên án tử hình đối với Minh, nhưng hoãn thi hành án trong hai năm.
Minh kháng cáo. Gia đình Phúc không hài lòng với phán quyết, nhưng đã bỏ lỡ thời hạn kháng cáo.
Triệu cũng không đồng tình với phán quyết vì Minh đã gây ra quá nhiều đau khổ cho gia đình cô và gia đình Phúc. Cô khẳng định gia đình chưa bao giờ nộp đơn xin tha thứ cho bị cáo.
Chồng Triệu chia sẻ: “Thành thật mà nói, tôi cũng muốn nó bị tuyên án tử hình, nếu phải lập tức thi hành thì cũng là điều nó đáng phải chịu. Nếu vậy vợ tôi sẽ không còn phải lo sợ bị nó ra tù trả thù, và gia đình Phúc cũng được an ủi”.
Sau khi qua đời, Phúc được chính quyền tỉnh Vân Nam trao tặng danh hiệu “Cá nhân tiên tiến dũng cảm làm việc nghĩa”.
Con trai Phúc, Lưu Lượng Cương, cho biết gia đình anh chưa từng nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào từ Minh và Triệu. Anh đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Triệu, yêu cầu cô bồi thường hơn 1,32 triệu nhân dân tệ.

Triệu bày tỏ sự ngạc nhiên khi bị kiện. Cô nói rằng nếu Cương chịu thương lượng, cô sẵn sàng bồi thường một khoản tiền nhất định. “Tôi không phải là người vô ơn. Nhưng họ lại dùng cách kiện tôi như vậy. Tôi cũng là nạn nhân mà”, Triệu nói.
Vụ án Điền Vĩnh Minh không chỉ là câu chuyện về một kẻ thủ ác, mà còn là bi kịch của nhiều gia đình, phơi bày những góc khuất của xã hội và đặt ra những câu hỏi về công lý, lòng vị tha và trách nhiệm. Phiên phúc thẩm vụ án đã diễn ra vào ngày 22/7, nhưng kết quả vẫn chưa được công bố, tiếp tục kéo dài thêm một chương nữa trong câu chuyện đầy đau xót này.
Admin
Nguồn: VnExpress