Sau hơn hai năm sống và làm việc ở nước ngoài với mong muốn định cư lâu dài, tôi có một cuộc sống ổn định về công việc và tài chính, tận hưởng sự tự do cá nhân. Tuy nhiên, cuộc sống độc thân nơi xứ người đôi khi khiến tôi cảm thấy cô đơn và trống trải.
Tôi chưa từng kết hôn và không có bất kỳ ràng buộc nào. Gia đình tôi có hai anh em, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Tôi có sức khỏe tốt, không sử dụng bia rượu, thuốc lá hay tham gia các hoạt động cờ bạc. Tuổi trẻ của tôi gắn liền với học tập và công việc, thường xuyên phải đi xa nhà theo các dự án. Quê tôi ở miền Trung, nhưng đã lâu rồi tôi chưa có dịp trở về thăm em.
Hiện tại, tôi mong muốn tìm được một người bạn đồng hành phù hợp để cùng nhau tận hưởng cuộc sống, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Tôi không đặt nặng vấn đề con cái, đám cưới hay các thủ tục hôn nhân truyền thống. Tôi tìm kiếm một người có tính cách giản dị, không phô trương, sống thuận theo tự nhiên và hướng đến sự tối giản. Có lẽ vì bản thân tôi cũng là người chất phác và mộc mạc nên mong muốn tìm được một người tương đồng. Nếu có chung sở thích đọc sách, tôi rất sẵn lòng chia sẻ những bài viết, sáng tác văn thơ của mình để cùng nhau trau dồi kiến thức.
Vì chưa có ý định trở về Việt Nam trong tương lai gần, tôi đã nhờ người thân trông coi nhà cửa và trang trại mà tôi đã gây dựng trước đây. Với tính cẩn thận, tôi đã chuẩn bị sẵn một khu vườn và căn nhà tạm để làm nơi nương tựa sau này. Tôi không theo tôn giáo nào, nhưng có kiến thức về Phật giáo và Công giáo.
Tôi quan niệm hôn nhân là sự đồng hành, cùng nhau tiến bộ và vun đắp tình cảm, không kiểm soát hay gượng ép lẫn nhau. Tôi sẵn sàng bắt đầu bằng một mối quan hệ yêu xa, sau đó cùng nhau tìm đến và gắn bó trọn đời. Nếu người bạn đời mong muốn có con, tôi cũng rất vui vẻ đón nhận.
Quý độc giả quan tâm xin vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress