Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) đã triển khai một sáng kiến đáng chú ý: tổ chức trại hè dành cho các cầu thủ tự do. Mục đích của hoạt động này là giúp các cầu thủ duy trì phong độ và thể lực trong thời gian tìm kiếm bến đỗ mới, một vấn đề nan giải khi hợp đồng của họ thường kết thúc vào cuối tháng 6.

Trại hè PFA đã bước sang tuần thứ tư, thu hút sự tham gia của 38 cầu thủ. Con số này có thể thay đổi khi một số người tìm được câu lạc bộ mới và rời đi. Đáng chú ý, trong số những cầu thủ tham gia có những tên tuổi đã quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Anh, như hậu vệ Paul Dummett (từng có hơn 150 trận tại Ngoại hạng Anh), thủ môn đội tuyển Scotland Angus Gunn, và hai cựu cầu thủ của Manchester United là Josh Harrop và Ryan Tunnicliffe. Ngoài ra, còn nhiều cầu thủ khác từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh và giải hạng Nhất.
Trước đây, các cầu thủ tự do thường phải tự tập luyện trong công viên hoặc thuê địa điểm, điều kiện không đảm bảo. Giờ đây, họ được tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp với đầy đủ cơ sở vật chất, huấn luyện viên và cơ hội cọ xát hàng tuần. Toàn bộ chi phí của trại hè do PFA chi trả.
Sự tồn tại của trại hè này khiến nhiều người hâm mộ ngạc nhiên khi nhận ra số lượng cầu thủ chuyên nghiệp đang thất nghiệp. Thậm chí, có ý kiến cho rằng những cầu thủ này có thể tập hợp thành một đội bóng đủ sức thi đấu chuyên nghiệp. Một người hâm mộ của CLB Plymouth còn bày tỏ mong muốn đội bóng của mình ký hợp đồng với những cầu thủ nổi bật tại trại hè.
Tiền vệ 30 tuổi John Swift, người vừa hết hợp đồng với West Brom và đã tham gia trại hè trong những tuần đầu tiên, chia sẻ sự tiếc nuối vì sáng kiến này không được triển khai sớm hơn. Anh vừa ký hợp đồng với CLB Portsmouth ở giải hạng Nhất vào ngày 15/7 và thừa nhận: “Đáng lẽ tôi nên đến trại hè sớm hơn thay vì tự tập luyện một mình.”
Admin
Nguồn: VnExpress