Tư lệnh cảnh sát Sri Lanka: Cáo buộc cầm đầu mạng lưới tội phạm

Quốc hội Sri Lanka đang tiến hành các bước để luận tội Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Deshabandu Tennakoon, người đang đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm cả việc bị cáo buộc “cầm đầu mạng lưới tội phạm”.

Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickaramaratne hôm nay thông báo rằng ủy ban gồm ba thành viên do quốc hội chỉ định đã nhất trí kết luận về các hành vi sai phạm của ông Tennakoon.

Theo đó, Quốc hội Sri Lanka, với 225 thành viên, sẽ tiến hành bỏ phiếu để quyết định việc luận tội ông Tennakoon. Nhiều khả năng, quyết định luận tội và cách chức ông Tennakoon sẽ được thông qua.

Tư lệnh cảnh sát Sri Lanka Deshabandu Tennakoon. Ảnh: India Times
Deshabandu Tennakoon: Tư lệnh cảnh sát Sri Lanka (Ảnh India Times). Ảnh: Internet

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Sri Lanka, một tư lệnh cảnh sát bị luận tội. Ông Tennakoon cũng là lãnh đạo cảnh sát đầu tiên trong lịch sử nước này phải đối mặt với việc luận tội, sau những chỉ trích về năng lực lãnh đạo lực lượng cảnh sát 85.000 người. Ông Wickaramaratne nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia, một ủy ban trình kết luận đề nghị bãi nhiệm tư lệnh cảnh sát”.

Ông Tennakoon được bổ nhiệm vào vị trí tư lệnh cảnh sát vào cuối năm 2023 dưới thời Tổng thống Ranil Wickremesinghe. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm này đã gây ra nhiều tranh cãi do ông từng liên quan đến các cáo buộc tra tấn nghi phạm. Trước đó, Tòa án Tối cao Sri Lanka đã yêu cầu ông bồi thường 1.600 USD cho nạn nhân, nhưng chính phủ đã không thực hiện yêu cầu kỷ luật ông từ tòa án.

Tháng 7/2024, Tòa án Tối cao Sri Lanka đã ra phán quyết tạm đình chỉ công tác đối với ông Tennakoon trong khi chờ kết quả điều tra về quy trình bổ nhiệm.

Vào tháng 2, sau khi Tổng thống Anura Kumara Dissanayake nhậm chức, tòa án Sri Lanka đã phát lệnh bắt giữ ông Tennakoon với cáo buộc ra lệnh thực hiện một cuộc đột kích bất hợp pháp vào một khách sạn ở thị trấn ven biển Weligama vào năm 2023, với lý do truy tìm tội phạm ma túy.

Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi cảnh sát và quân đội ở Weligama không được thông báo về cuộc đột kích này, dẫn đến đấu súng với lực lượng của ông Tennakoon, khiến một sĩ quan thiệt mạng và một người bị thương nặng. Điều đáng chú ý là, giới chức sau đó không tìm thấy bất kỳ ma túy nào trong khách sạn.

Sau khi có lệnh bắt giữ, ông Tennakoon đã bỏ trốn. Phát ngôn viên cảnh sát cho biết họ đã triển khai nhiều đơn vị đặc nhiệm để truy lùng, thậm chí kêu gọi người dân giúp đỡ tìm kiếm tư lệnh của mình, nhưng không thành công. Đến ngày 19/3, ông Tennakoon đã tự ra trình diện và được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *