Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 do giông lốc bất ngờ trên vịnh Hạ Long ngày 19/7 đã khiến nhiều người thương vong. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ông Hoàng Việt Hùng, 46 tuổi, một trong những hành khách trên chuyến tàu xấu số. Thi thể nạn nhân đã được Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh đưa vào bờ lúc 12h20.
Theo thông tin mới nhất, trong số 49 người có mặt trên tàu Vịnh Xanh 58, 10 người đã được cứu sống. Số người thiệt mạng được xác nhận là 37, và vẫn còn 2 người đang mất tích.

Công tác cứu nạn đã được triển khai khẩn trương ngay sau khi tai nạn xảy ra, với 28 mũi tìm kiếm được thiết lập, mở rộng phạm vi tìm kiếm lên 9 hải lý. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão Wipha, hoạt động tìm kiếm đã phải tạm hoãn.
Chiều cùng ngày, sau khi thời tiết ổn định hơn, các lực lượng cứu hộ đã tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm những nạn nhân còn lại.
Tàu Vịnh Xanh 58 chở 46 du khách và 3 thuyền viên xuất phát vào chiều 19/7 để tham quan tuyến 2 vịnh Hạ Long. Theo lịch trình, tàu đã đưa khách tham quan các địa điểm nổi tiếng như hòn Chó Đá, Đỉnh Hương, Gà Chọi, hang Sửng Sốt, hang Luồn, đảo Ti Tốp và dự kiến trở về bến cảng vào chiều cùng ngày.
Tuy nhiên, chỉ khoảng 35 phút sau khi rời bến, khi tàu di chuyển đến khu vực phía đông hang Đầu Gỗ, một trận giông lốc bất ngờ ập đến, kèm theo sấm sét và mưa đá. Sóng lớn đã xô nghiêng và lật úp tàu Vịnh Xanh 58, khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển.
Admin
Nguồn: VnExpress