Yến Thư: Vượt khó khăn, không sợ hãi, không nản lòng

Sau sự cố tại VnExpress Marathon Đà Nẵng 2025, khi phải nhập viện do kiệt sức, vận động viên Yến Thư đã hoàn toàn bình phục và chia sẻ về những trải nghiệm đáng nhớ của mình.

Yến Thư cho biết, sau khi được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng kiểm tra và truyền nước, cô đã hồi phục hoàn toàn vào khoảng 8 giờ sáng và được xuất viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô chỉ bị kiệt sức do mất nước, không có vấn đề nghiêm trọng nào khác.

Kể lại diễn biến cuộc đua, Yến Thư cho biết cô xuất phát lúc 2h30 sáng ở cự ly 42km mà không gặp bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Cô chủ trương chạy chậm, không đặt nặng thành tích do đánh giá không có nhiều đối thủ mạnh. Mọi việc diễn ra suôn sẻ đến khi cô bắt đầu leo cầu Thuận Phước (sau km32), lúc này hai chân bắt đầu có cảm giác nặng trĩu. Ngay khi xuống cầu, cô đã không kịp lấy nước do đường đông và phải chạy ở làn ngoài cùng. Dù được một vận động viên nam hỗ trợ nước điện giải, nhưng có vẻ như không đủ để bù lại lượng nước đã mất.

Yến Thu dẫn đầu gần như toàn bộ quãng đường 42km. Ảnh: VM
Yến Thu: Áp đảo đường đua 42km (Ảnh: VM). Ảnh: Internet

Tình trạng mất nước nghiêm trọng khiến cơ thể Yến Thư trở nên đơ cứng, phản ứng chậm chạp. Tuy vậy, ý chí mạnh mẽ đã thôi thúc cô tiếp tục tiến về đích. Cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải hoàn thành cuộc đua bằng mọi giá. Đến gần vạch đích, Yến Thư gần như phải “lết” để về đích.

Tuy nhiên, khi cố gắng đứng dậy, cơ thể cô đã không chịu đựng được nữa. Cô nôn và ngất đi, chỉ tỉnh lại khi được đội ngũ y tế chăm sóc.

Mặc dù có chút tiếc nuối khi không thể hoàn thành cuộc đua một cách trọn vẹn, Yến Thư cho rằng sức khỏe là quan trọng nhất. Cô còn trẻ và sẽ có nhiều cơ hội khác trong tương lai. Điều quan trọng nhất là ý chí quyết tâm đã giúp cô cố gắng đến cùng, dù phải bò trên đường đua. Cô cũng rút ra bài học về việc lắng nghe cơ thể, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về thể trạng và đánh giá đúng điều kiện thời tiết.

Yến Thu (áo trắng) cầm chai điện giải khi xuống cầu Thuận Phước. Ảnh: VM
Yến Thu: Tiếp sức điện giải trên cầu Thuận Phước (Ảnh: VM). Ảnh: Internet

Sự cố của Yến Thư đã khiến người thân, đồng đội và huấn luyện viên lo lắng. Đặc biệt, ba mẹ cô rất lo lắng khi đọc được những bình luận tiêu cực trên mạng. Tuy nhiên, sau khi thấy cô ổn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Huấn luyện viên của Yến Thư xem đây là bài học để rút kinh nghiệm, nhắc nhở cô phải biết lắng nghe cơ thể và chỉ sử dụng những thực phẩm, đồ uống quen thuộc trong quá trình thi đấu. Yến Thư cũng gửi lời cảm ơn đến đồng đội và cộng đồng đã luôn bên cạnh, quan tâm và động viên cô.

Yến Thư được xuất viện ngay trong ngày 20/7. Ảnh: NVCC
Yến Thư: Hồi phục nhanh chóng, xuất viện ngày 20/7 (Ảnh: NVCC). Ảnh: Internet

Yến Thư khẳng định sự cố này không ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của cô. Cô sẽ tập luyện kỹ hơn, chuẩn bị tốt hơn để tiếp tục tham gia những giải đấu sắp tới, đặc biệt là hệ thống VnExpress Marathon. Cô không hề sợ hãi hay nản lòng. Ước mơ của cô là được sống với thể thao hoặc làm một công việc liên quan đến thể thao trong tương lai.

Trong tương lai, Yến Thư dự định tiếp tục luyện tập để trở lại thi đấu, có thể ở một giải nào đó của VnExpress Marathon. Cô được huấn luyện viên định hướng theo cự ly marathon và luôn được động viên thi đấu để cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Yến Thư ngưỡng mộ các đàn chị như Nguyễn Thị Oanh, Hồng Lệ, Lê Thị Tuyết và sẽ nỗ lực để một ngày nào đó có thể được như họ. Bên cạnh đó, cô cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt chương trình học tại trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng để có một tương lai tốt đẹp hơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *