10 năm giấu xác mẹ: Bi kịch gia đình gây sốc

Vụ việc một người đàn ông Nhật Bản giấu thi thể mẹ ruột trong nhà vệ sinh nhiều năm trời đang gây chấn động dư luận, làm dấy lên những tranh cãi về động cơ và những vấn đề xã hội tiềm ẩn.

Miyawaki, người đàn ông thất nghiệp sống lang thang, đã khai với cảnh sát rằng ông phát hiện mẹ mình qua đời trong nhà vệ sinh. “Tôi biết bà đã chết khi thấy cơ thể lạnh ngắt và không còn phản ứng,” ông khai. “Nhưng tôi không dám gọi cảnh sát hay bệnh viện.” Sự việc chỉ bị phanh phui khi một công chức địa phương tình cờ gặp Miyawaki trên phố vào cuối tháng 5 và nghi ngờ khi ông từ chối cung cấp thông tin về gia đình.

Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra căn hộ ở thành phố Kobe, nơi đăng ký dưới tên mẹ của Miyawaki. Bên trong, họ phát hiện một căn nhà đầy rác và bộ xương người trong nhà vệ sinh. Kết quả xét nghiệm ADN vào đầu tháng 7 xác nhận thi thể đó chính là mẹ của Miyawaki. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu cho thấy bà bị sát hại, và nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra.

Vụ việc đã làm dấy lên nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận Nhật Bản. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ và nghi ngờ động cơ thực sự của Miyawaki. Một số ý kiến cho rằng ông ta che giấu cái chết của mẹ để tiếp tục nhận trợ cấp xã hội, và chứng “sợ xã hội” chỉ là một cái cớ.

Bên cạnh đó, một số người đặt câu hỏi về sự thờ ơ của cộng đồng xung quanh. Họ thắc mắc làm thế nào hàng xóm không hề hay biết về cái chết trong suốt nhiều năm, và liệu có mùi lạ nào phát sinh từ căn hộ hay không.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng vụ việc này phản ánh một góc khuất của xã hội Nhật Bản, nơi có nhiều người mắc các vấn đề tâm lý hoặc chứng “sợ xã hội” (hikikomori). Một số người chia sẻ sự cảm thông với Miyawaki, cho rằng có thể ông thực sự mắc chứng bệnh này và cảm thấy đau lòng khi thà sống với người chết còn hơn phải đối mặt với người sống.

Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp hiếm gặp ở Nhật Bản. Trong quá khứ, đã có nhiều vụ việc người thân giấu thi thể cha mẹ để tiếp tục nhận lương hưu hoặc trợ cấp xã hội. Năm 2010, một người đàn ông ở Tokyo bị phát hiện đã chết từ 30 năm trước, nhưng gia đình vẫn khai báo ông còn sống để nhận lương hưu. Cùng năm, tại Osaka, một phụ nữ giữ xác mẹ trong tủ đông suốt hai năm vì không muốn mất nguồn thu nhập.

Trong một số trường hợp khác, người thân thừa nhận mắc chứng sợ xã hội hoặc không biết cách xử lý khi người thân qua đời, dẫn đến việc họ chọn cách “lờ đi”. Những sự việc này cho thấy hệ lụy của tình trạng già hóa dân số nghiêm trọng tại Nhật Bản, nơi có gần 30% dân số trên 65 tuổi và hàng triệu người già sống cô đơn, không có người thân chăm sóc.

Sự cô lập xã hội, áp lực kinh tế và thiếu kết nối cộng đồng đã góp phần khiến nhiều cái chết bị che giấu hoặc không được phát hiện trong thời gian dài, đặt ra những thách thức lớn cho xã hội Nhật Bản trong việc chăm sóc và hỗ trợ những người yếu thế.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *