Bảo mẫu ‘chui’ gây tử vong bé 11 tháng: Tin tức trông trẻ

**Bà giữ trẻ ở Vũng Tàu nhận án 4 năm 6 tháng tù vì tội “Vô ý làm chết người”**

Tối 23/7, TAND khu vực XI TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Bình, 44 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu, mức án 4 năm 6 tháng tù về tội “Vô ý làm chết người”. Mức án này cao hơn so với đề nghị từ Viện Kiểm sát trước đó (1 năm 6 tháng đến 2 năm tù).

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của một bé gái chưa đầy một tuổi. Mặc dù không mong muốn gây ra hậu quả nghiêm trọng, hành động của bà Bình đã gây ra mất mát lớn cho gia đình nạn nhân. Ngoài án tù, tòa cũng yêu cầu bà Bình bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 230 triệu đồng để bù đắp tổn thất tinh thần.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Bình mở một điểm giữ trẻ tự phát tại nhà riêng trên đường Bình Giã, TP Vũng Tàu. Vào sáng ngày 12/4/2023, chị Đoàn Lê Khánh Ly, 30 tuổi, đã đưa con gái 11 tháng tuổi đến gửi. Thời điểm đó, bà Bình đang chăm sóc thêm hai trẻ nhỏ khác.

Vào khoảng 10h15, sau khi cho bé gái uống sữa, bà Bình đặt bé nằm ngủ trên đệm tại phòng khách. Gần một giờ sau, bé thức dậy và được cho uống sữa thêm lần nữa. Sau đó, bà Bình đưa bé ra phía sau nhà để thay tã và tắm rửa, rồi lại đặt bé trở lại phòng khách để ngủ.

Khoảng 15 phút sau, nghe thấy tiếng ho, bà Bình chạy vào và phát hiện bé bị ói, sữa trào ra từ mũi. Bà Bình đã dùng miệng hút sữa và nghiêng người bé, đồng thời vỗ lưng và vuốt ngực. Khi con gái của bà Bình đi học về, bà nhờ con tìm kiếm cách sơ cứu trên mạng. Do đường truyền internet yếu, việc tải video hướng dẫn không thành công, bà Bình đã nghe con gái đọc hướng dẫn bằng văn bản và làm theo.

Bà Bình bế ngược đầu bé hướng xuống đất, một tay giữ cổ, tay còn lại vỗ vào gáy và phía sau đầu. Chỉ đến khi thấy môi bé tím tái, bà mới dừng lại và cùng con gái đưa bé đi cấp cứu. Bé nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, và qua đời vào ngày 6/5.

Tại phiên tòa, bà Bình khai rằng trước khi mở điểm giữ trẻ tại nhà, bà từng làm việc tại một nhóm trẻ ở TP Vũng Tàu, nhưng không có hợp đồng lao động chính thức và chỉ được trả công theo thỏa thuận. Bà cũng thừa nhận chưa từng tham gia bất kỳ khóa đào tạo chính thức nào về nghề bảo mẫu.

Khi chủ tọa phiên tòa truy vấn về chứng chỉ đào tạo bảo mẫu mà cơ quan điều tra phát hiện, bà Bình khai rằng chứng chỉ này được một phụ huynh tặng và bà không biết đó là thật hay giả, chỉ để trong nhà chứ không sử dụng. Về sự việc xảy ra, bà Bình khẳng định không hề làm rơi bé, mà chỉ vỗ nhẹ 4-5 cái vào lưng bé trong quá trình sơ cứu.

Tòa án nhận định rằng bà Nguyễn Thị Bình mở điểm giữ trẻ tại nhà mà không có giấy phép, không có chứng chỉ hành nghề, thiếu kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm sơ cứu khi trẻ gặp sự cố. Việc bà Bình cho rằng đã sơ cứu đúng cách khi bé bị sặc sữa nhưng lại dẫn đến chấn thương sọ não khiến nạn nhân tử vong là không phù hợp với kết luận giám định pháp y.

Dựa trên hồ sơ vụ án, HĐXX xác định rằng trước khi xảy ra sự việc, bé gái đã mắc bệnh viêm phế quản cấp. Nguyên nhân tử vong được xác định là suy đa cơ quan trên nền chấn thương sọ não và viêm phổi, có yếu tố rối loạn đông máu.

Tòa án đánh giá rằng hành động của bà Bình xuất phát từ mục đích sơ cứu, mong muốn cứu chữa bé khi gặp nguy hiểm. Bà Bình cũng nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế, tuy nhiên bé không qua khỏi, và đây là hậu quả nằm ngoài ý muốn chủ quan của bà. Do đó, hành vi của bà chỉ đủ để cấu thành tội “Vô ý làm chết người”.

Về việc bà Bình sử dụng chứng chỉ đào tạo bảo mẫu có dấu hiệu của tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” hoặc tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ căn cứ để xử lý.

Bị cáo Bình bật khóc khi tự bào chữa. Ảnh: Trường Hà
Bị cáo Bình bật khóc tự bào chữa tại tòa: Ảnh Trường Hà. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, lời khai của bà Bình tại tòa cho thấy có căn cứ để chứng minh chứng chỉ của bà không đảm bảo tính trung thực, khách quan và giá trị pháp lý. Do đó, TAND khu vực XI TP HCM kiến nghị các cơ quan tố tụng cấp trên xem xét giám sát để xác định lại sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ, không bỏ lọt tội phạm.

Trong lời nói sau cùng, bà Bình đã hướng về phía vợ chồng bị hại để xin lỗi và chấp nhận phán quyết của tòa án. Vụ án khép lại với bản án nghiêm khắc, phản ánh sự đau xót và những hệ lụy từ việc thiếu kiến thức, kỹ năng trong chăm sóc trẻ nhỏ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *