Vào khoảng gần 12h trưa, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một ki-ốt bán nước giải khát rộng khoảng 20m2, nằm ngay khu vực cổng vào chợ Thủ Đức, TP.HCM. Sự việc đã gây ra cảnh tượng khói đen dày đặc, khiến nhiều người có mặt tại hiện trường hoảng loạn. Một số tiểu thương kinh doanh giày dép gần đó đã nhanh chóng di dời hàng hóa để tránh thiệt hại.
Ngay sau khi phát hiện đám cháy, hơn mười người dân sống quanh khu vực chợ đã nhanh chóng mang bình chữa cháy mini đến hỗ trợ dập lửa. Nhờ sự phối hợp khẩn trương này, ngọn lửa đã được khống chế sau vài phút, ngăn chặn nguy cơ lan rộng sang các khu vực lân cận.

Anh Đức, một người dân sống gần chợ, cho biết khói đen từ đám cháy bốc lên rất khó thở. Tuy nhiên, nhiều người đã không ngần ngại thay phiên nhau sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy. Anh cũng bày tỏ sự may mắn vì đám cháy đã được dập tắt kịp thời, nếu không, nguy cơ lan sang các sạp giày dép bên cạnh là rất lớn.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động ba xe cứu hỏa cùng khoảng 20 chiến sĩ đến hiện trường để hỗ trợ. Các chiến sĩ đã triển khai vòi rồng, phun nước làm mát và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi một số tài sản.
Chợ Thủ Đức là một công trình có lịch sử lâu đời, được xây dựng từ thời nhà Nguyễn và gắn liền với tên tuổi của ông Tạ Dương Minh, người có tên hiệu là Thủ Đức. Ông chính là người đã thiết kế và tổ chức xây dựng khu chợ này. Trải qua gần 400 năm phát triển, chợ đã được mở rộng và tu bổ nhiều lần, trở thành một trong những khu chợ quan trọng của TP.HCM.
Admin
Nguồn: VnExpress