Chia ít tài sản, con gái quyết định không cưới tại nhà: Quyết định táo bạo

Ở tuổi ngoài 60, sau 5 năm chồng mất vì bạo bệnh, tôi sống cùng gia đình con trai trong căn hộ thuộc khu cán bộ nhà nước tại trung tâm thành phố. Cuộc sống nhìn chung êm ấm: con trai thành đạt, con dâu hiền thảo, các cháu ngoan ngoãn. Ngoài căn hộ này, tôi còn có một bất động sản trị giá khoảng 100 tỷ đồng cho thuê, cùng lương hưu đủ để chi trả viện phí cho các bệnh mãn tính của tuổi già.

Tuy nhiên, nỗi buồn lớn nhất của tôi lại đến từ cô con gái út, 28 tuổi. Tôi luôn tự nhủ đã đối xử công bằng với cả hai con, tạo điều kiện học hành tốt nhất. Con trai tôi giỏi giang, có cơ hội du học hơn 10 năm. Nhưng khi con trai về nước thì gia đình gặp biến cố, chồng tôi bệnh nặng, khiến con gái lỡ dở ước mơ du học. Dù học trường tốt, con gái không đủ may mắn để giành học bổng.

Con trai và con gái cách nhau nhiều tuổi, lại thêm thời gian con trai ở nước ngoài nên tình cảm anh em không thật sự gắn bó. Sau khi chồng mất, tôi phát hiện ra nhiều bệnh tật, nên quyết định sang tên bất động sản lớn nhất cho con trai, còn căn hộ đang ở sẽ để lại cho con gái. Thế nhưng, con gái tôi khi đó 23 tuổi, kiên quyết phản đối, đòi chia tài sản công bằng. Tôi đã hết lời giải thích, từ nhẹ nhàng đến trách mắng, thậm chí khóc lóc với con. Tôi nói rằng tôi và con trai sẽ không bán bất động sản đó, tiền cho thuê sẽ dùng để chữa bệnh cho tôi, sau này con trai sẽ chia sẻ lợi nhuận với em gái. Dù vậy, con gái vẫn cho rằng tôi thiên vị anh trai, giận dỗi bỏ vào miền Nam sinh sống. Cuối cùng, tôi vẫn sang tên bất động sản cho con trai, còn căn hộ vẫn đứng tên tôi.

Suốt 5 năm qua, con gái chỉ về nhà mỗi năm một lần vào dịp giỗ bố, gần Tết, rồi lại bay vào Nam đón Tết một mình. Con không ngủ lại nhà, cũng không ăn bữa cơm nào với mẹ và anh trai. Tôi đau lòng vì sự xa cách này, nhưng con dường như không quan tâm. Con chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm sức khỏe, gửi quà mừng sinh nhật, mừng tuổi mẹ vài chục triệu đồng. Thương con sống một mình, tôi lại bảo con trai chuyển khoản trả lại, thậm chí còn nhiều hơn số con gái gửi.

Mới đây, con gái gọi điện thông báo sẽ tổ chức đám cưới trong Nam. Con mời tôi, anh trai và một vài người họ hàng thân thiết đến dự như khách mời, chứ không tổ chức đám cưới hay báo hỷ ngoài Bắc. Con nói sau đó sẽ dẫn chồng về thắp hương cho bố vào dịp giỗ. Con nói đây là quyết định cuối cùng, chỉ thông báo chứ không xin phép hay hỏi ý kiến tôi. Tôi vô cùng đau khổ. Tôi không biết phải làm gì để hàn gắn tình cảm gia đình.

Tôi và con trai đã cố gắng tâm sự, nhờ người thân, bạn bè khuyên nhủ con gái, nhưng vô ích. Con gái quá cứng đầu và luôn cho rằng tôi thiên vị anh trai. Từ đó đến nay, con không hề nhắc đến chuyện chia tài sản, quyết tâm tách khỏi gia đình. Liệu tôi có nên bán hết tài sản chia đều cho các con để gia đình được hòa thuận hay không?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *