Ngày 18/7 vừa qua, nam tài tử Lee Ji Hoon và bà xã Miura Ayane đã tổ chức tiệc thôi nôi ấm cúng cho cô con gái đầu lòng bé Ruhee. Trong buổi tiệc, Lee Ji Hoon không giấu được niềm hạnh phúc khi chứng kiến con gái yêu khôn lớn từng ngày, chập chững những bước đi đầu tiên và bập bẹ gọi tiếng “bố”.
Trên trang cá nhân, cặp đôi cũng chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của bé Ruhee trong ngày đặc biệt này. Lee Ji Hoon ngọt ngào gọi vợ và con gái là “món quà tuyệt vời và quý giá nhất” mà Thượng đế đã ban tặng cho anh.
Lee Ji Hoon ra mắt làng giải trí vào năm 1996 với vai trò ca sĩ và nhanh chóng gặt hái thành công với hàng loạt ca khúc đình đám như “Why the heaven”, “My Bridge”. Vào cuối những năm 90 và đầu những năm 2000, anh cùng hai người bạn thân là Kangta (nhóm H.O.T) và Shin Hye Sung (Shinhwa) đã thành lập nhóm nhạc S, “làm mưa làm gió” thị trường âm nhạc với những bản hit như “Just one moment”, “I swear”, “Without you”, “One last memory”, “Wisdom tooth”, “Doll”.
Không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, Lee Ji Hoon còn khẳng định tài năng của mình trong lĩnh vực phim truyền hình với các vai diễn trong “Trái tim nhân ái” (New Heart), “Em là định mệnh của anh”, “The best Lee Soon Shin”, “Jang Young Sil”. Hiện tại, anh tập trung phát triển sự nghiệp nhạc kịch và được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ngôi sao nhạc kịch hàng đầu tại Hàn Quốc.
Theo SportTV News, Lee Ji Hoon từng không có ý định kết hôn, nhưng Miura Ayane đã thay đổi suy nghĩ của anh. Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào năm 2019, khi Miura Ayane 26 tuổi và Lee Ji Hoon bước sang tuổi 40. Trước đó, Miura Ayane là một người hâm mộ của Lee Ji Hoon và thường xuyên đến xem các buổi biểu diễn nhạc kịch của anh. Thông qua một người bạn chung, họ có cơ hội gặp gỡ và dần nảy sinh tình cảm.
Miura Ayane có niềm đam mê với K-Pop và quyết định đến Hàn Quốc ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Cô vừa học tiếng Hàn, vừa ôn thi để vào Đại học Yonsei. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ: “Dù thông thạo tiếng Hàn và hiểu rõ tình cảm của người bản địa, tôi vẫn gặp rất nhiều khó khăn và cảm thấy cô đơn trong suốt 13 năm qua. May mắn thay, tôi đã gặp Lee Ji Hoon và cùng anh xây dựng một gia đình. Hàn Quốc, nơi từng khiến tôi lạc lõng, giờ đây đã trở thành một tổ ấm tràn đầy yêu thương”. Cuối tháng 5 vừa qua, cô hạnh phúc khoe đã nhận được thẻ xanh Hàn Quốc.
Vào giữa tháng 6, gia đình Lee Ji Hoon đã thực hiện một bộ ảnh với trang phục hanbok truyền thống của Hàn Quốc. Cặp đôi cũng ấp ủ dự định đến Nhật Bản vào cuối năm nay để chụp một bộ ảnh với kimono.
Lee Ji Hoon thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ con trên trang cá nhân. Tương tự, Instagram của Miura Ayane cũng tràn ngập những hình ảnh đáng yêu của bé Ruhee. Cô còn tạo một tài khoản riêng để lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ của con gái.
Miura Ayane cũng chia sẻ những khoảnh khắc Lee Ji Hoon địu con đi dạo công viên. Trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Lee Ji Hoon luôn nằm trong top những mỹ nam hàng đầu tại Hàn Quốc. Anh từng hẹn hò với ca sĩ, diễn viên Eugene, một trong những thần tượng xinh đẹp nhất Kpop.
Những bức ảnh năng động của bé Ruhee nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích. Theo News 1, bé Ruhee là một em bé hiếu động và không hề sợ người lạ.
Vào tháng 5 vừa qua, Lee Ji Hoon và vợ đã cùng tham gia một sự kiện cộng đồng. Họ là đại sứ cho nhiều tổ chức phi chính phủ như Save the Children, Miral Welfare Foundation và tích cực tham gia các chiến dịch vì trẻ em và người khuyết tật.
Cặp đôi cũng chụp ảnh lưu niệm cùng IU (Lee Ji Eun), “Nữ hoàng nhạc số” hay “Em gái quốc dân” của Hàn Quốc. Bất chấp những bình luận tiêu cực về ngoại hình của vợ, Lee Ji Hoon khẳng định anh không bận tâm và yêu Miura Ayane vì cô là một người lương thiện, dịu dàng và hết lòng vì gia đình.
Miura Ayane vẫn luôn dành thời gian đến xem các buổi biểu diễn nhạc kịch của chồng mỗi cuối tuần.
Trên Instagram, Miura Ayane chia sẻ lại những kỷ niệm khó quên trong buổi chụp ảnh cưới trên lưng ngựa vào năm 2021. Khi nhiếp ảnh gia đang cố gắng chụp được khoảnh khắc đẹp nhất, con ngựa của cô hoảng sợ vì tiếng máy bay không người lái và bất ngờ phi nước đại. Cô cố gắng bám chặt nhưng không thể kiểm soát tốc độ và bị hất văng xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, cô đã nghĩ về gia đình ở Nhật Bản và người chồng sắp cưới, tự hỏi: “Nếu mình chết, anh ấy sẽ sống ra sao? Mình không thể chết được”.
“Nhờ lời cầu nguyện của gia đình, tôi may mắn chỉ bị rách nhẹ ở đầu, chảy máu nhưng không gãy xương. Mỗi khi nhớ lại khuôn mặt thất thần của chồng, tôi lại cảm thấy đau lòng. Có thể bạn sẽ cáu gắt người thân, không hài lòng khi họ không hiểu mình. Tuy nhiên, nếu sống với lòng biết ơn vì người ấy vẫn khỏe mạnh bên cạnh mình, tôi tin rằng một tương lai tươi sáng sẽ mở ra. Anh à, dù tính cách chúng ta khác biệt và sẽ có những lúc bất đồng, nhưng hãy luôn tôn trọng và thấu hiểu nhau nhé”, cô tâm sự.
Admin
Nguồn: VnExpress