Giông lốc kinh hoàng: Hàng trăm nhà sập và tốc mái!

Vào khoảng 4 giờ sáng, một trận giông lốc bất ngờ đã càn quét qua địa bàn phường Mỹ Ngãi (TP Cao Lãnh) và xã Ba Sao (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp), gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa và tài sản của người dân.

Theo ghi nhận, nhiều căn nhà dọc theo tuyến đường tỉnh 846 đã bị đổ sập, tốc mái hoàn toàn. Ngay cả những ngôi nhà kiên cố cũng không tránh khỏi sức tàn phá của cơn lốc, với mái nhà bị gió giật tung, tường đổ nát. Nhiều vật dụng sinh hoạt của người dân bị gió cuốn đi không dấu vết.

Bà Trần Thị Thùy Linh, một người dân có nhà bị tốc mái, bàng hoàng kể lại: “Giông lốc quét qua rất nhanh, chỉ khoảng 30 giây. Lúc đó tôi nghe tiếng động rất lớn, cứ tưởng xe container chạy qua. Chồng tôi mở cửa ra xem thì bị gió thổi bật vào, gây thương tích ở chân.”

Cùng cảnh ngộ, nhà bà Thúy Liễu, dù xây dựng kiên cố, cũng bị tốc mái và đổ tường. Xót xa hơn, căn nhà của cha mẹ chồng bà ở phía sau đã bị sập hoàn toàn. Bà Liễu không giấu được vẻ thất thần khi nhìn căn nhà, tài sản tích cóp bao năm, giờ đây bị hư hỏng nặng nề.

Cách nhà bà Liễu không xa, căn nhà của ông Nguyễn Văn Dễ cũng chịu chung số phận, bị sập hoàn toàn. Gia đình ông hiện đang vô cùng hoang mang, chưa biết những ngày tới sẽ phải sinh sống ở đâu.

Sau khi cơn giông đi qua, người dân địa phương, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền và lực lượng bộ đội, đã khẩn trương bắt tay vào công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Tôn, vật liệu xây dựng vương vãi khắp nơi, thậm chí bị cuốn ra cả những cánh đồng lúa ven đường.

Trước tình hình này, ông Võ Phan Thành Minh, Bí thư phường Mỹ Ngãi, cho biết chính quyền địa phương sẽ ưu tiên bố trí chỗ ở tạm thời cho người già và trẻ nhỏ tại các trụ sở trường học trong thời gian chờ sửa chữa nhà cửa. Đồng thời, những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ kinh phí để sớm ổn định cuộc sống.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *