Kỳ án: Hung thủ giết người theo bảng chữ cái

Từ năm 1971 đến 1973, ba bé gái có tên bắt đầu bằng chữ “C” và “W” đã trở thành nạn nhân của những vụ bắt cóc, tấn công tình dục và giết người tàn bạo, gây chấn động khu vực Rochester, New York. Đó là Carmen Colon, Wanda Walkowicz và Michelle Maenza. Thi thể của các em được tìm thấy ở những bờ kè rậm rạp gần các tuyến đường đông đúc, và điều kỳ lạ là tên của các thị trấn nơi phát hiện thi thể cũng trùng với hai chữ cái đầu trong tên các em: Carmen ở Churchville, Wanda ở Webster và Michelle ở Macedon.

Cảnh sát tin rằng hung thủ đã nhắm vào các nạn nhân dựa trên điểm chung đặc biệt này. Tuy nhiên, sự tương đồng không chỉ dừng lại ở cái tên. Cả ba bé gái đều xuất thân từ những gia đình khó khăn, sống trong những khu phố nghèo khó ở Rochester và dựa vào trợ cấp xã hội. Các em đều thiếu vắng người cha hoặc gặp khó khăn trong việc hòa nhập ở trường. Thêm vào đó, cả ba đều biến mất gần nhà và bị sát hại với phương thức tương đồng.

Vào ngày 16/11/1971, Carmen Colon, 10 tuổi, một bé gái người Puerto Rico ít nói tiếng Anh, đang sống cùng ông bà ở Rochester. Chiều hôm đó, Carmen được nhờ đi bộ đến hiệu thuốc cách nhà hai dãy phố để lấy đơn thuốc cho ông. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi, cô bé đã rời khỏi hiệu thuốc và không bao giờ trở về.

Bản phác họa ngoại hình người đàn ông được nhìn thấy cùng Michelle Maenza. Ảnh: Crimeimmemorial
Phác họa nghi phạm vụ Michelle Maenza: Người đàn ông bí ẩn. Ảnh: Internet

Một giờ sau, Carmen được nhìn thấy lần cuối trên quốc lộ, cách khu phố khoảng 19 km. Các nhân chứng kể lại rằng họ thấy một bé gái khỏa thân, vẫy tay cầu cứu và chạy trốn khỏi một chiếc xe đang lùi bên đường. Cảnh sát trưởng Andrew Sparacino đã bày tỏ sự phẫn nộ trên tờ New York Times vào năm 1973: “Bạn có tin được không, không ai dừng lại giúp đỡ. Mọi người nói rằng họ đang đi quá nhanh, đang vội về nhà. Tôi tự hỏi phải nhanh đến mức nào thì mới bỏ mặc một đứa trẻ đang cầu cứu?”.

Hai ngày sau, thi thể không mảnh vải che thân của Carmen được hai thiếu niên đi xe đạp phát hiện trong một con mương ven đường gần Churchville, cách Rochester khoảng 56 km. Ban đầu, họ còn tưởng đó là một “con búp bê hỏng”. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Carmen đã bị cưỡng hiếp và siết cổ bằng tay.

Trường hợp của Wanda Walkowicz cũng đầy bi kịch. Vào ngày 2/4/1973, Wanda, 11 tuổi, đang trên đường đi mua đồ tạp hóa cho bữa tối thì mất tích. Chủ cửa hàng tạp hóa cho biết cô bé đã mua một vài món đồ rồi đi về phía Đại lộ Conkey. Khoảng một giờ sau, một nhân chứng nhìn thấy Wanda gần chợ, do dự đứng trước một chiếc xe đang dừng.

Sáng hôm sau, thi thể của Wanda được tìm thấy dưới chân đồi tại một trạm dừng chân gần quốc lộ, cách nhà cô bé khoảng 24 km. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Wanda bị siết cổ bằng thắt lưng hoặc một loại dây tương tự, bị tấn công tình dục và được cho ăn trước khi bị sát hại. Cảnh sát trưởng Andrew Sparacino tin rằng kẻ sát nhân đã dụ dỗ các bé gái lên xe bằng lời mời ăn uống.

Cảnh sát điều tra hiện trường phát hiện thi thể Carmen Colon. Ảnh: Medium
Hiện trường vụ án: Phát hiện thi thể Carmen Colon – Điều tra của cảnh sát. Ảnh: Internet

Vụ án thứ ba xảy ra vào ngày 28/11/1973, khi Michelle Maenza, 11 tuổi, đến phòng y tế trường học trong nước mắt. Theo tờ New York Times, Michelle và em gái bị bạn bè trêu chọc vì không được tắm rửa thường xuyên và quần áo rách rưới, bẩn thỉu. Y tá đã cho cô bé về nhà. Michelle được nhìn thấy lần cuối cách trường khoảng 300 mét. Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một bé gái giống Michelle trong xe của một người đàn ông da trắng đang đỗ tại quầy bán bánh mì kẹp thịt.

Hai ngày sau, thi thể của Michelle được tìm thấy trong một con mương ở thị trấn Macedon, cách Rochester khoảng 32 km. Cô bé bị siết cổ bằng dây buộc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Michelle đã ăn một chiếc burger trước khi chết.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, các nhà chức trách đã nhiều lần tái điều tra vụ án, nhưng vẫn chưa thể tìm ra hung thủ. Dù vậy, các cơ quan thực thi pháp luật vẫn tiếp tục theo đuổi các manh mối, với hy vọng mang lại công lý cho gia đình các nạn nhân. Vụ án vẫn còn bỏ ngỏ, như một lời nhắc nhở đau lòng về những tội ác tàn bạo và sự kiên trì cần thiết để tìm kiếm sự thật.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *