Ở tuổi 27, gánh nặng gia đình đè nặng lên vai người con gái cả khi mẹ liên tục vướng vào vòng xoáy nợ nần. Sống cùng bố mẹ và em gái, cuộc sống của chị vốn ổn định với công việc hiện tại. Bố chị, một người nông dân hiền lành, quanh năm gắn bó với ruộng đồng. Mẹ chị, ngoài công việc may vá, còn làm thêm nghề cho vay góp.
Biến cố ập đến khi mẹ chị bị giật nợ, dẫn đến mất khả năng chi trả. Vì sĩ diện, bà âm thầm vay lãi cao để trả nợ cũ, khiến số nợ nhanh chóng lên đến hơn 200 triệu đồng chỉ trong vòng một năm. Không còn cách nào khác, mẹ chị đành bỏ trốn. Chị nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng khi chủ nợ kéo đến nhà đòi nợ, la hét, chửi bới, thậm chí đe dọa hành hung cả bố chị. Thời điểm đó, chị vừa tốt nghiệp cấp 3, đi đâu cũng phải đối mặt với sự chì chiết của những người đòi nợ. Bố chị cố gắng làm lụng trả nợ dần qua từng mùa vụ. Em gái chị còn nhỏ dại khi mẹ bỏ đi.
Sau gần hai năm trốn nợ, mẹ chị quay về và tiếp tục nghề cho vay góp. Bà lo cho chị học đại học. Sau khi chị tốt nghiệp, mẹ chị thú nhận đã hết vốn và đang nợ nần chồng chất. Chị khuyên bố mẹ ly hôn để mẹ có một khoản tiền xoay xở, vì thực tế họ đã ly thân từ lâu. Một năm sau, bố mẹ chị ly dị, mẹ chị được chia 300 triệu đồng. Chị bắt đầu đi làm, tự lập, hy vọng mẹ con sẽ có cuộc sống bình yên.
Nhưng chỉ một năm sau, chị lại nghe mẹ nói về khoản nợ ngân hàng 150 triệu đồng và việc bị giật nợ. Chị dần nhận ra, từ khi có tiền, mẹ chị không còn may vá mà chỉ tập trung vào cho vay, chơi hụi, thậm chí làm chủ hụi và giao du với những người cho vay nặng lãi. Chị khuyên can nhưng mẹ không nghe, thậm chí còn thuê giang hồ đòi nợ khi con nợ không trả.
Và rồi, mẹ chị vỡ nợ lần nữa, không chỉ mất hết 300 triệu đồng mà còn nợ thêm gần 500 triệu đồng. Sau khi bỏ trốn, bà vẫn thản nhiên nói rằng nợ không nhiều và sẽ về làm ăn sau vài năm. Chị sống trong lo sợ suốt một năm trời, luôn nơm nớp lo sợ chủ nợ đến nhà. Trong suốt 10 năm, mẹ chị đã vỡ nợ hai lần và suýt vỡ nợ thêm một lần nữa. Những lời khuyên của chị đều vô ích. Mẹ chị, với bản tính cay nghiệt của người làm nghề cho vay, sẵn sàng đe dọa anh chị em trong nhà bằng giang hồ nếu không vừa ý.
Hiện tại, chị sống trong nỗi bất an thường trực. Chị lo sợ rằng nếu mẹ chị tiếp tục con đường này, gia đình sẽ phải đối mặt với một kết cục bi thảm. Chị không biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này.
Admin
Nguồn: VnExpress