Bộ phim tiểu sử “Christy”, ghi lại cuộc đời đầy thăng trầm của nữ võ sĩ quyền Anh Christy Martin, dự kiến ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Toronto vào tháng 9/2025, sau khi chính thức bấm máy từ tháng 9/2024. Sydney Sweeney, người thủ vai chính, đã chia sẻ một khoảnh khắc hậu trường trên trang Instagram cá nhân với hơn 25 triệu người theo dõi, hé lộ về dự án đầy tâm huyết này.
“Hành trình của Christy là minh chứng cho sự kiên cường, sức mạnh và niềm hy vọng,” Sweeney viết. “Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được hóa thân vào nhân vật này và lan tỏa câu chuyện đầy nghị lực của cô ấy đến với khán giả.”

Sự thay đổi ngoại hình đáng kinh ngạc của Sweeney để nhập vai Christy Martin đã thu hút sự chú ý lớn. Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, nữ diễn viên đã tăng 13kg, từ 52kg lên 65kg, chủ yếu là cơ bắp, để phù hợp với hình thể của một vận động viên boxing chuyên nghiệp.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Sweeney đã trải qua ba tháng rưỡi tập luyện cường độ cao. Cô điều chỉnh chế độ ăn uống, tập tạ một tiếng vào buổi sáng, kickboxing hai tiếng vào buổi trưa và tiếp tục tập tạ một tiếng vào buổi tối. Sự thay đổi về thể chất khiến cô phải tạm biệt tủ quần áo cũ. “Tôi thường mặc quần jean cỡ 23, nhưng giờ phải mặc cỡ 27. Ngực và mông tôi cũng lớn hơn, thật không thể tin được,” Sweeney chia sẻ.
Sweeney, sinh năm 1997, vốn có nền tảng võ thuật từ nhỏ. Cô từng tập đấu vật và kickboxing từ năm 12 đến 19 tuổi. Sau một thời gian dài gián đoạn, cô hào hứng khi được trở lại sàn tập, nhưng vẫn phải nỗ lực để tái hiện hình ảnh của Christy Martin một cách chân thực nhất. “Vai diễn này đòi hỏi rất nhiều cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng tôi yêu thích những thử thách,” Sweeney nói. “Tôi mong muốn được kể câu chuyện về một người phụ nữ đã đối mặt và chiến thắng nghịch cảnh.”

Christy Martin, sinh năm 1968 tại West Virginia, là một tượng đài của làng boxing nữ thế giới. Bà thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1989 đến 2012 và từng giữ đai vô địch WBC hạng siêu bán trung vào năm 2009. Trong sự nghiệp lẫy lừng, bà giành được 49 trận thắng (31 trận knock-out), 7 trận thua và 3 trận hòa. Với những đóng góp to lớn, “Con gái của thợ mỏ than” đã được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Boxing Quốc tế vào năm 2020, trở thành một trong những nữ võ sĩ đầu tiên được ghi danh.
Cuộc đời đầy sóng gió của Christy Martin không chỉ gói gọn trong sự nghiệp boxing. Câu chuyện của bà từng được kể trong bộ phim tài liệu “Những bí mật của thể thao: Thỏa thuận với ác quỷ” và cuốn hồi ký “Chiến đấu để sinh tồn”. Bà từng chia sẻ: “Câu chuyện đời tôi là về tình dục, bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục trẻ em và hành trình trở thành người yếu thế.”
Christy Martin tiết lộ rằng bà từng bị lạm dụng tình dục bởi một người quen của gia đình khi còn nhỏ. Từ năm lớp 5, bà nhận thức được xu hướng tính dục của mình và yêu một bạn cùng đội bóng rổ ở trường trung học. Năm 1991, ở tuổi 22, Christy kết hôn với người quản lý của mình, James Martin, 47 tuổi. Bà gọi đây là một “cuộc hôn nhân vì sự thuận tiện” và tố cáo bị chồng ngược đãi cả về thể chất lẫn tinh thần. James bị cáo buộc sử dụng cocaine để kiểm soát Christy và tiêu xài hoang phí tiền thưởng thi đấu của bà.

Năm 2010, Christy quyết định ly hôn với James. Vào tháng 11 cùng năm, James đã bắn và đâm nhiều nhát dao vào người Christy, rồi bỏ mặc bà. May mắn thay, nữ võ sĩ đã sống sót một cách thần kỳ. James sau đó tự sát bất thành và bị bắt giữ. Năm 2012, James Martin bị kết tội cố ý giết người cấp độ hai và nhận án 25 năm tù. Hắn qua đời vào tháng 11/2024.
Ngay cả khi ở trong tù, James vẫn phải thừa nhận sự kiên cường của vợ cũ: “Cằm của Christy làm bằng đá granite. Dù bạn có dùng búa tạ đập vào, cô ấy vẫn đứng đó và nhìn bạn.”
Admin
Nguồn: VnExpress