Tài xế xe ôm đâm chết người từ mâu thuẫn giành khách

Ngày 23/7, TAND Hà Nội đã tuyên án đối với Lê Văn Tuyên, 36 tuổi, nguyên quán Hà Nam, mức án tù chung thân cho tội Giết người. Liên quan đến vụ án, hai bị cáo Nguyễn Hà Hưng, 35 tuổi, và Trương Tuấn Anh, 38 tuổi, cùng trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nhận mức án lần lượt là 18 và 15 tháng tù giam vì tội Che giấu tội phạm.

Theo phán quyết của tòa, Tuyên phải chịu trách nhiệm bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại. Ngoài ra, Tuyên có nghĩa vụ chu cấp cho bốn người con của nạn nhân đến khi họ đủ 18 tuổi và hỗ trợ mẹ của bị hại (70 tuổi) cho đến khi bà qua đời. Tòa cũng ghi nhận việc gia đình Tuyên đã bồi thường trước 100 triệu đồng.

Cáo trạng cho thấy vào buổi sáng ngày 14/6/2020, Lê Văn Tuyên hành nghề xe ôm tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu Thăng Long đi bến xe Mỹ Đình. Khoảng 10h30, khi thấy xe khách trả khách gần đó, Tuyên đến mời chào khách. Lúc này, anh Đặng Đức Cư, 36 tuổi, một người làm xe ôm khác, cũng đến mời khách và vô tình va vào vai Tuyên. Sự việc dẫn đến cãi vã và xô xát giữa hai người.

Lê Văn Tuyên tại tòa. Ảnh: Hải Thư
Lê Văn Tuyên ra tòa: Ảnh và diễn biến mới nhất. Ảnh: Internet

Trong lúc nóng giận, Tuyên đã lấy dao từ xe máy của mình và đâm một nhát vào lưng anh Cư. Sau khi gây án, Tuyên tìm đến nhà Hưng, kể lại sự việc và nhờ Hưng mang xe đi gửi.

Hưng đã gợi ý Tuyên đến nhà một người bạn ở Đông Anh để làm thợ lắp điều hòa. Sau đó, Hưng gọi taxi do Tuấn Anh lái để chở cả hai đến Đông Anh. Trên đường đi, Tuyên và Hưng đã kể lại toàn bộ sự việc cho Tuấn Anh nghe. Họ dừng xe giữa cầu Thăng Long để phi tang chiếc áo dính máu và con dao gây án xuống sông Hồng.

Vào buổi trưa cùng ngày, cả ba gặp anh Hùng, bạn của Hưng, và cùng nhau đi nhậu. Tại quán nhậu, họ liên tục gọi điện thoại để nghe ngóng tình hình của nạn nhân và biết rằng anh Cư đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Khi biết Tuyên đã gây ra cái chết của anh Cư, anh Hùng đã từ chối nhận Tuyên vào làm và khuyên Tuyên nên ra đầu thú. Tuy nhiên, cả nhóm vẫn tiếp tục ngồi nhậu đến khoảng 18h cùng ngày thì bị công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, Tuyên thừa nhận hành vi phạm tội và cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại. Tuyên khai trước đây làm tài xế taxi, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chuyển sang làm xe ôm. Tuyên khai rằng mới làm xe ôm được hai ngày và chưa có mâu thuẫn gì với anh Cư, nhưng do bị anh Cư gây sự trước nên đã mất bình tĩnh.

Khi chủ tọa phiên tòa hỏi về việc tại sao không khuyên Tuyên ra đầu thú mà lại tìm việc giúp, Hưng khai rằng do quá bối rối và sợ Tuyên bị trả thù nên đã đưa Tuyên sang Đông Anh.

Về việc không ra đầu thú ngay sau khi được anh Hùng khuyên mà vẫn ngồi nhậu đến tối, Hưng và Tuấn Anh khai rằng Tuyên nói muốn về thắp hương cho bố rồi hôm sau sẽ đi đầu thú, nhưng khi đang uống bia thì bị công an bắt.

Vợ của nạn nhân khai tại tòa rằng chị có bốn người con từ 7 đến 15 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, và yêu cầu bồi thường tổng cộng 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, Tuyên và gia đình nói không có khả năng chi trả, đã gửi phúng viếng tổng cộng 100 triệu đồng và đề nghị tòa án đưa ra quyết định về mức bồi thường.

Cơ quan chức năng xác định anh Hùng không biết việc Tuyên gây án khi nói chuyện điện thoại và đồng ý nhận Tuyên vào làm. Sau khi biết sự việc, anh đã khuyên Tuyên ra đầu thú. Do đó, anh Hùng không phạm tội Che giấu tội phạm hoặc Không tố giác tội phạm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *