Tìm kiếm hơi ấm: Mong một bàn tay khi trời lạnh

Em muốn chia sẻ với anh về một ngày bình thường của em, những niềm vui nhỏ và cả những mong ước thầm kín.

Mỗi sáng, em thức dậy vào lúc 6 giờ và dành trọn 30 phút cho yoga. Em cảm nhận sự tĩnh lặng trong tâm trí và sự dẻo dai, khỏe khoắn của cơ thể sau mỗi động tác. Em luôn cố gắng tự chuẩn bị bữa trưa mang đi làm, một thói quen giúp em kiểm soát được chế độ ăn uống của mình.

Công việc văn phòng của em bắt đầu từ 8h30 sáng và kết thúc vào 6h chiều. Sau giờ làm, em trở về nhà và tự tay nấu bữa tối. Những ngày bận rộn, em chọn giải pháp mua đồ ăn bên ngoài để tiết kiệm thời gian. Sau khi ăn tối và dọn dẹp, em dành một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi trước khi tập thể dục nhẹ nhàng. Em không phải là người quá đam mê thể thao, nhưng em hiểu rằng sức khỏe là vốn quý, giúp em tự chăm sóc bản thân mình. Em tin rằng, chỉ khi mình khỏe mạnh và ổn định, mình mới có thể lo lắng cho những người xung quanh.

Em làm việc giờ hành chính và có hai ngày nghỉ cuối tuần. Em thường đến trung tâm yoga vào cuối tuần và dành thời gian dọn dẹp nhà cửa. Em là một người yêu mèo và hiện đang sống cùng hai “cậu ấm” đáng yêu.

Em tận hưởng cuộc sống độc thân, vui vẻ và tự do. Tuy nhiên, sâu thẳm trong trái tim em vẫn luôn mong mỏi một bàn tay ấm áp để nắm lấy những khi trời trở lạnh, một bờ vai để em tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Em chỉ chia sẻ một vài điều giản dị về cuộc sống của mình như vậy thôi. Em hy vọng sẽ đủ duyên để gặp được anh.

Nếu anh muốn tìm hiểu thêm về em, xin vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *