VnExpress Marathon Đà Nẵng: Runner quốc tế ấn tượng với không khí tuyệt vời

VnExpress Marathon Đà Nẵng 2024 vừa qua không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là cơ hội để các vận động viên (VĐV) trong và ngoài nước khám phá vẻ đẹp của thành phố biển xinh đẹp. Giải đấu năm nay đã thu hút 11.000 VĐV, tăng gấp rưỡi so với năm trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của sự kiện.

Helga Gi, 36 tuổi, một runner người Nga, lần đầu tiên tham gia một giải marathon và bày tỏ sự phấn khích: “Tôi cảm nhận trọn vẹn sự hạnh phúc và mãn nguyện. Bầu không khí ở đây quá sức tưởng tượng. Nếu bạn muốn chạy, hãy chạy vì cảm giác này”. Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những người bạn đồng hành trên đường chạy, những người đã góp phần tạo nên trải nghiệm đáng nhớ này.

Tương tự, Tilly, 25 tuổi, đến từ New Zealand, tham gia cự ly bán marathon và đánh giá cao sự chu đáo của ban tổ chức trong việc cung cấp nước uống: “Việc tiếp nước thường xuyên giúp tôi tái tạo năng lượng, không bị ngợp vì thời tiết nóng. Khu vực về đích rất đông, tạo nên không khí như một lễ hội âm nhạc”.

Fedor Bushlanov, 41 tuổi, một người Nga khác, từng tham gia VnExpress Marathon Quy Nhơn tháng trước, chia sẻ rằng khoảnh khắc băng qua cầu Thuận Phước là ấn tượng khó phai: “Cảm giác khi lên dốc rồi đổ xuống tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục”. Anh cũng tranh thủ ở lại Đà Nẵng bốn ngày sau giải để tham quan Bà Nà Hills và lặn biển gần Hội An.

Không chỉ có cảnh đẹp, sự chuyên nghiệp của ban tổ chức cũng nhận được nhiều lời khen. Thầy giáo dạy yoga người Ấn Độ Nayvi Singh đánh giá cao sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tình nguyện viên: “Khi tôi không nhận được mã QR, các bạn đã nhanh chóng liên hệ và hướng dẫn”. Anh cũng cho biết đã tham gia nhiều giải chạy tại Việt Nam nhưng VnExpress Marathon thực sự là giải có quy mô lớn nhất.

Hai runner đến từ Brazil, Jathaniel Seth Primus và Anna Larmolenco, đã chọn cự ly 5 km dọc đường Bạch Đằng để tận hưởng cảnh quan thành phố. Seth chia sẻ: “Cung đường ven sông Hàn rất đẹp. Tôi đã sống ở thành phố này tám tháng và rất yêu nó. Sau race, chúng tôi sẽ đi ăn bánh xèo – món ăn ngon nhất mà chúng tôi từng thử”.

GulNara Khaisarova, một du khách Nga, tham gia giải chạy cùng nhóm bạn trong câu lạc bộ thể hình. Đây là lần đầu tiên cô chạy marathon ở nước ngoài: “Mọi người cổ vũ rất nhiệt tình. Tôi thấy hạnh phúc với trải nghiệm này tại thành phố tôi đã sống hơn một tháng rưỡi”. GulNara cũng đã khám phá nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng như Bà Nà Hills, chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn và đặc biệt yêu thích khu vực ven sông.

Aj Wahlbrink, 76 tuổi, đến từ Mỹ, tham gia cự ly 5 km và đặc biệt ấn tượng với thiết kế độc đáo của huy chương: “Tôi đã phải thốt lên ‘Wow’ khi thấy cầu quay trên huy chương. Thiết kế thật sự ấn tượng”.

Fiona Roselie Smith, 40 tuổi, một runner người Jamaica, đánh giá cao quy trình phát bib và nhận vật phẩm diễn ra suôn sẻ: “Mọi thứ đều trơn tru, tôi không phải chờ đợi. Các bạn trẻ rất thân thiện”.

VnExpress Marathon Đà Nẵng 2024 không chỉ là một cuộc đua mà còn là một hành trình khám phá vẻ đẹp của thành phố biển, nơi các vận động viên có cơ hội trải nghiệm những cung đường chạy tuyệt đẹp, sự chuyên nghiệp của ban tổ chức và sự nhiệt tình của người dân địa phương. Giải đấu đã đưa VĐV khám phá sông Hàn, biển Mỹ Khê, cầu Rồng, Thuận Phước, Trần Thị Lý – những biểu tượng nức tiếng của Đà Thành.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *