Ở tuổi 35, tôi là một kỹ sư với công việc ổn định, đã có nhà cửa và xe cộ. Tuy nhiên, cuộc sống tình cảm của tôi lại không mấy suôn sẻ. Cuộc hôn nhân đầu tiên cách đây 9 năm chỉ kéo dài chưa đầy một năm rồi tan vỡ do vấn đề kinh tế khi đó.
Sau ly hôn, tôi mất một thời gian để ổn định lại cuộc sống. Để đáp lại những lời gièm pha từ gia đình và hàng xóm, tôi đã nỗ lực làm việc để có một căn nhà riêng, cách quê nhà 20km. Thỉnh thoảng, tôi về thăm bố mẹ, hỗ trợ ông bà một phần kinh tế. Mỗi lần như vậy, mẹ tôi lại giục chuyện cưới xin để ông bà có cháu bế.
Gần đây, vợ cũ liên lạc và bày tỏ mong muốn quay lại, nhưng không phải để kết hôn. Cô ấy muốn tôi giúp cô ấy có một bé gái. Sau khi ly hôn với tôi, cô ấy đã tái hôn và có hai con trai. Cuộc hôn nhân thứ hai tan vỡ do chồng ngoại tình. Hiện tại, hai con trai sống với ông bà nội, còn chồng cũ của cô ấy dù đã có gia đình mới nhưng vẫn thường xuyên quấy rối, gây áp lực tinh thần cho cô ấy.
Bố tôi đang mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi đã chi trả phần lớn chi phí điều trị, phần còn lại do các anh chị em trong gia đình đóng góp. Hàng tháng, tôi cũng gửi mẹ 10 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt. May mắn là sức khỏe của bố đang dần hồi phục.
Thực lòng, tôi cũng khao khát có một gia đình, có con cái. Nhưng tôi lại lo sợ những điều có thể xảy ra trong tương lai. Mong nhận được lời khuyên về việc có nên tiếp tục mối quan hệ với vợ cũ hay không.
Admin
Nguồn: VnExpress