Anh hiền lành, biết lắng nghe: Bí quyết hạnh phúc gia đình

Có lẽ đã lâu rồi anh không còn tích cực tìm kiếm em nữa. Công việc bận rộn, khoảng cách địa lý và thời gian eo hẹp có lẽ là những trở ngại lớn nhất. Anh năm nay 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Nhưng cuộc sống nơi đây dường như không còn phù hợp với anh nữa, anh đang ấp ủ dự định về một hướng đi mới, một tương lai khác hơn.

Anh không sở hữu chiều cao lý tưởng, chỉ khoảng 1m60, nhưng bù lại, anh là người hiền lành, biết lắng nghe và chia sẻ, hoàn toàn không gia trưởng. Anh có tài nấu nướng, nên nếu em không giỏi việc bếp núc, đừng lo lắng, anh sẽ vào bếp. Anh khá ít nói, nên mong em là người hoạt bát, nói nhiều để không khí gia đình thêm vui vẻ.

Anh đang lên kế hoạch trở về Việt Nam. Mục đích lớn nhất là để tìm em, dù em ở bất cứ nơi đâu. Thứ hai, anh muốn thực hiện những dự định ấp ủ cho tương lai. Anh biết rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn và thử thách, đòi hỏi thời gian và nỗ lực. Dù thành công hay thất bại, anh cũng sẽ cố gắng hết mình, vì em, vì gia đình nhỏ của chúng ta sau này, và vì những đứa con.

Anh mong muốn được cùng em chia sẻ mọi khó khăn và niềm vui trong cuộc sống. Nếu em đọc được những dòng tâm sự này và thật sự nghiêm túc, hãy viết thư cho anh nhé.

Để liên hệ với độc giả này, xin vui lòng gửi email đến henho@vnexpress.net hoặc gọi số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *