**Người chỉ huy quân sự xã Mường Xén dũng cảm bơi giữa dòng lũ cứu sống 5 người**
Trong đêm 22/7 vừa qua, một trận mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại thị trấn Mường Xén, Nghệ An. Nước sông Nậm Mộ dâng cao đột ngột đã khiến nhiều khu dân cư bị cô lập và cuốn trôi nhiều tài sản của người dân.
Anh Vi Văn Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Mường Xén, kể lại rằng vào khoảng 21h cùng ngày, anh nhận được tin báo về việc có người dân bị mắc kẹt tại khối 5. Nhận thấy tình hình nguy cấp, anh Hiếu đã nhanh chóng tập hợp lực lượng công an, dân quân tự vệ, trang bị đèn pin và vượt qua những con đường ngập sâu để tiếp cận hiện trường.
Khi đến nơi, trước mắt họ là một căn nhà hai tầng chìm giữa biển nước đục ngầu. Năm người, gồm ba nam và hai nữ, đang co cụm trên tầng gác và ra sức vẫy gọi khi thấy ánh đèn pin của lực lượng cứu hộ.
Do nước ngập sâu và chảy xiết, thuyền cứu hộ không thể tiếp cận ngôi nhà cùng lúc. Anh Hiếu đã quyết định thảo luận nhanh với tổ công tác và đề xuất phương án mạo hiểm: tự mình buộc dây thừng quanh người và bơi vào nhà.

Sau khi chuẩn bị áo phao và đèn pin, anh Hiếu cởi áo khoác, quấn chặt sợi dây lớn quanh người rồi hít sâu, từ từ bơi xuống dòng nước lạnh lẽo, sâu hơn 2 mét. Hai đồng đội được giao nhiệm vụ giữ chắc đầu dây và theo dõi mọi di chuyển của anh từ trên bờ.
Sau khoảng 5 phút vật lộn với dòng nước, anh Hiếu đã tiếp cận được ngôi nhà, cách vị trí cứu hộ hơn 30 mét. Anh trấn an những người bị nạn: “Mọi người bình tĩnh, tôi là cán bộ xã, đến cứu đây. Ai biết bơi thì nói, ai không biết cũng đừng sợ. Tôi sẽ đưa từng người ra ngoài an toàn”.

Sau đó, anh Hiếu lần lượt buộc dây vào từng người và ra hiệu cho đồng đội kéo họ vào bờ. Anh phải đứng chắn ngang dòng nước để giữ cho họ không bị cuốn trôi. Quá trình này lặp lại năm lần, mỗi lần quay lại căn nhà là một lần anh đối mặt với nguy cơ bị dòng lũ cuốn đi.
Sau khoảng 30 phút đầy căng thẳng, cả năm người đã được đưa lên thuyền an toàn và được lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn.
Chị Bùi Thị Quế, một trong năm người được cứu, kể lại rằng nước lên quá nhanh, chỉ trong một tiếng đã dâng cao hơn một mét, khiến mọi người trong nhà chỉ kịp đưa một số tài sản quan trọng lên gác rồi bị mắc kẹt. Khi thấy anh Hiếu bơi vào, chị đã thốt lên: “Sống rồi!”.

Do ảnh hưởng của bão Wipha, Nghệ An đã hứng chịu những trận mưa lớn từ đêm 21 đến hết ngày 22/7, gây ra ngập lụt và lũ quét tại nhiều huyện miền núi. Mưa lũ đã khiến ba người thiệt mạng, một người mất tích và hàng ngàn ngôi nhà bị ngập sâu. Đến sáng 24/7, mưa đã ngớt, nhưng các nhà máy thủy điện vẫn tiếp tục xả lũ, gây ngập úng ở nhiều khu vực.
Hành động dũng cảm của anh Vi Văn Hiếu đã cứu sống năm người dân trong cơn lũ dữ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của người cán bộ xã vì nhân dân phục vụ.
Admin
Nguồn: VnExpress