Đêm định mệnh: Người tình kể lại giờ phút cuối của Lý Tiểu Long

Hơn nửa thế kỷ sau cái chết đột ngột của Lý Tiểu Long, Đinh Bội, người tình của cố tài tử, vẫn còn bị ám ảnh bởi những sự kiện bi kịch năm xưa. Trong một talkshow hiếm hoi trên TVB hôm 23/7, bà đã chia sẻ về mối quan hệ giữa hai người và những gì đã xảy ra trong “đêm định mệnh”.

Đinh Bội kể rằng bà và Lý Tiểu Long quen nhau vào năm 1970. Mặc dù lúc đó Lý Tiểu Long đã có vợ con, ông vẫn chủ động theo đuổi bà. Đinh Bội thừa nhận: “Cả thế giới đều thích anh ấy, thật bất thường nếu tôi không thích người đàn ông đó.” Bà cảm nhận được giữa họ có một mối duyên đặc biệt, cả hai rất tâm đầu ý hợp. Lý Tiểu Long quý mến Đinh Bội vì tính cách thẳng thắn và chân thật của bà.

Cả hai thường xuyên gặp gỡ. Đinh Bội luôn có mặt trong những buổi bàn công việc giữa Lý Tiểu Long và nhà sản xuất Trâu Văn Hoài. Năm 1972, khi quay phim “Mãnh long quá giang”, Đinh Bội đã đưa Lý Tiểu Long đi cắt tóc. Bà cũng là người chọn trang phục cho anh vì tài tử tin vào gu thẩm mỹ của bà. Mối quan hệ của họ được mọi người biết đến, và Đinh Bội được gọi là “Tiểu Long Nữ”.

Họ luôn bên nhau như hình với bóng, kể cả vào ngày Lý Tiểu Long qua đời. Chiều ngày 20/7/1973, Lý Tiểu Long đến nhà Đinh Bội. Đến khoảng 7 giờ tối, ông than đau đầu và uống thuốc giảm đau do bà đưa. Sau đó, ông đi ngủ và hẹn sẽ cùng bà đến gặp nhà sản xuất Trâu Văn Hoài sau khi tỉnh dậy.

Khi Trâu Văn Hoài gọi điện thoại hỏi về thời gian khởi hành của cả hai, Đinh Bội lay Lý Tiểu Long nhưng ông không phản ứng. Bà gọi điện báo cho Trâu Văn Hoài, và nhà sản xuất này đến nơi vào lúc 9 giờ 45 phút tối. Ông cũng cố gắng gọi Lý Tiểu Long dậy nhưng không thành công. Đến 10 giờ tối, bác sĩ riêng của Đinh Bội đã gọi xe cứu thương để đưa tài tử đi cấp cứu.

Giải thích về việc không gọi cấp cứu ngay lập tức, Đinh Bội cho biết Trâu Văn Hoài đã yêu cầu bà đợi ông đến để xử lý tình hình. Bản thân bà lúc đó quá hoảng loạn và không biết phải làm gì. Trâu Văn Hoài tin rằng tình hình có thể cứu vãn vì hai tháng trước đó, Lý Tiểu Long cũng từng bị hôn mê nhưng sau đó tỉnh lại và làm việc bình thường.

Lý Tiểu Long trong "Tinh Võ Môn"
Lý Tiểu Long vs. Chikara Hashimoto trong “Tinh Võ Môn” (Video: Golden Harvest). Ảnh: Internet

Khi truyền thông phát hiện ra xe cứu thương xuất phát từ nhà Đinh Bội, mối quan hệ của bà và Lý Tiểu Long bị phanh phui, gây chấn động dư luận. Theo lời Trâu Văn Hoài, ban đầu Đinh Bội phủ nhận việc xe cứu thương đến từ nhà mình và phủ nhận mối quan hệ tình ái với tài tử. Đinh Bội cho biết bà chấp nhận những yêu cầu này vì cảm thấy mình không có quyền lên tiếng, và đó cũng là ý muốn từ phía gia đình Lý Tiểu Long.

Sau cái chết của Lý Tiểu Long, Đinh Bội cảm thấy sợ hãi hơn là đau khổ. Bà tâm sự: “Lúc đó tôi 26 tuổi, người đàn ông vạn người mê chết trên giường của tôi, tôi trở thành kẻ thù của muôn người.”

Lý Tiểu Long và Đinh Bội. Ảnh: HK01
Lý Tiểu Long và Đinh Bội: Khoảnh khắc đời thường (Ảnh: HK01). Ảnh: Internet

Nhiều tin đồn lan truyền rằng Đinh Bội đã cho Lý Tiểu Long uống thuốc độc hoặc thuốc tráng dương. Tuy nhiên, bà khẳng định đó là những tin đồn vô căn cứ và bà chưa từng nghe đến những loại thuốc đó.

Lý Tiểu Long - huyền thoại dòng phim võ thuật. Ảnh: HK01
Lý Tiểu Long: Huyền thoại phim võ thuật sống mãi (Ảnh: HK01). Ảnh: Internet

Kết luận pháp y thời điểm đó cho rằng nguyên nhân cái chết của Lý Tiểu Long có thể là do dị ứng với thuốc, dẫn đến phù não. Đinh Bội cho biết loại thuốc giảm đau bà đưa cho Lý Tiểu Long là loại thông thường, trước đây ông từng uống và gia đình bà cũng sử dụng. “Nói khó nghe một chút, cho dù ông ấy chết vì thuốc giảm đau, tôi cũng không biết làm gì hơn, vì tôi không chế ra loại thuốc đó,” bà nói.

Những ngày tháng đen tối kéo dài nhiều năm và đến tận bây giờ, bà vẫn còn ám ảnh. Đến nay, khi con gái ngủ, bà vẫn thường xuyên sang phòng kiểm tra xem con “còn sống hay không”. Bà cho rằng Lý Tiểu Long có phúc vì được ra đi thanh thản trong giấc ngủ, không phải chịu đau đớn. Đinh Bội đã vượt qua nỗi sợ hãi nhờ tín ngưỡng. Bà biết ơn Lý Tiểu Long vì đã từng yêu mình và báo đáp ông bằng cách tu dưỡng và làm từ thiện nhiều hơn.

Diễn viên Hong Kong Đinh Bội, người ở bên Lý Tiểu Long khi ông qua đời. Ảnh: Mingpao
Đinh Bội: Bên cạnh Lý Tiểu Long đêm định mệnh (Ảnh: Mingpao). Ảnh: Internet

Theo đài TVB, những tiến bộ trong y học cho thấy nguyên nhân cái chết của Lý Tiểu Long có thể không liên quan đến dị ứng thuốc. Một số chuyên gia cho rằng cái chết có liên quan đến yếu tố di truyền. Cha của tài tử cũng qua đời trong giấc ngủ, và anh trai của ông cũng mất khi đang nằm trên sofa. Một số khác nhận định nguyên nhân có thể liên quan đến chứng động kinh vì ba tháng trước khi mất, Lý Tiểu Long đã bị chuột rút và co giật bất thường.

Đinh Bội năm nay 78 tuổi, và cách nhìn của bà không giống các nhà khoa học. Bà nói: “Những nghệ sĩ được yêu thích thường đoản mệnh, như Đặng Lệ Quân, Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương. Những người bị ghét, như tôi chẳng hạn, lại sống đến tuổi này. Đó không phải ý của tôi, không phải ý của anh, đó là ý trời.”

Hiện tại, bà sống ở Hong Kong cùng Hướng Vịnh Hằng, con gái với chồng cũ Hướng Hoa Cường. Những năm gần đây, Đinh Bội hiếm khi xuất hiện công khai, trừ một số hoạt động liên quan đến Phật giáo. Bà bắt đầu tiếp xúc với Phật giáo sau khi sinh Hướng Vịnh Hằng và tin rằng theo đạo là một cơ duyên. Việc đọc kinh Phật giúp bà cảm thấy được khai sáng và từ đó ăn chay. Bà chia sẻ: “Bây giờ, tôi đang ở trên một con đường rộng thênh thang và bằng phẳng. Bây giờ, có gặp chuyện gì, tôi cũng không còn sợ hãi. Hơn nữa, tôi có thể giúp đỡ người khác nhờ kiến thức Phật giáo mà mình học được.”

Lý Tiểu Long (1940-1973) là một ngôi sao võ thuật nổi tiếng toàn cầu với các bộ phim như “Đường Sơn đại huynh”, “Tinh Võ Môn”, “Mãnh long quá giang”, “Long tranh hổ đấu” và “Trò chơi tử thần”. Năm 1999, tạp chí Time đã vinh danh ông là một trong 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới trong thế kỷ 20.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *