Hồng Diễm: Nữ hoàng vai khổ của màn ảnh Việt

Sau một năm kể từ khi series “Trạm cứu hộ trái tim” kết thúc, nữ diễn viên Hồng Diễm đã bắt đầu tham gia một dự án phim mới. Thông tin này được lan truyền rộng rãi khi Hà Việt Dũng đăng tải hình ảnh hậu trường trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự yêu mến đối với những vai diễn trước đây của cô và đồng thời kỳ vọng vào sự đột phá trong lần trở lại này.

Hồng Diễm trong trích phim

Trên màn ảnh, Hồng Diễm thường được biết đến với hình tượng người phụ nữ hiền lành, nhu mì và trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Một trong những vai diễn đáng chú ý của cô là Phương trong bộ phim “Mátxcơva – Mùa thay lá” do đạo diễn Trọng Trinh thực hiện. Phương là một phụ nữ giàu mơ mộng, có mối tình đầu đẹp nhưng không trọn vẹn với Minh (Hồng Đăng). Sau nhiều năm xa cách, họ tình cờ gặp lại nhau ở Moskva. Dù đã kết hôn, Phương vẫn không thể kìm nén những cảm xúc trỗi dậy. Tình huống trở nên éo le khi Minh lại là bạn thân của chồng cô, đẩy Phương vào cuộc đấu tranh giữa những rung động và trách nhiệm với gia đình hiện tại.

Hồng Diễm trong trích phim

Trong series “Cả một đời ân oán” của đạo diễn Trọng Trinh và Bùi Tiến Huy, Hồng Diễm vào vai Dung, một cô gái xuất thân nghèo khó. Khi kết hôn với Đăng (Mạnh Trường) và trở thành dâu trong một gia đình giàu có, Dung thường xuyên bị mẹ chồng coi thường và gây khó dễ, đồng thời không nhận được sự tôn trọng từ con riêng của chồng. Thêm vào đó, Diệu (Lan Phương), vợ của Phong (Hồng Đăng), ôm mối hận vì biết Dung là người yêu cũ của chồng mình, dẫn đến việc bắt cóc con gái của Dung suốt 20 năm.

Hồng Diễm trong trích phim

Tuy nhiên, với tính cách cam chịu của nhân vật Dung, diễn xuất của Hồng Diễm trong phim không có nhiều sự đột phá. Nhiều khán giả nhận xét rằng cô thể hiện vai diễn một cách an toàn và có phần lép vế so với vai Diệu của Lan Phương, một nhân vật phức tạp, mưu mô và không từ thủ đoạn.

Năm 2019, Hồng Diễm đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ với vai Khuê trong bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái” của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Cô hóa thân thành một người phụ nữ nội trợ, phụ thuộc kinh tế vào chồng và bị phản bội. Sau những biến cố trong hôn nhân, Khuê đã nỗ lực vươn lên, tự chủ kinh tế và trở thành chỗ dựa vững chắc cho hai con gái.

Mặc dù vẫn là một dạng vai quen thuộc, diễn xuất của Hồng Diễm trong “Hoa hồng trên ngực trái” đã có sự tiến bộ vượt bậc. Cô thể hiện đầy đủ các cung bậc cảm xúc khi nhân vật bị chồng ruồng bỏ, khiến người xem đồng cảm sâu sắc. Nghệ sĩ Hoàng Cúc đã bày tỏ sự khâm phục đối với Hồng Diễm và nhận xét vai Khuê của cô rất đa dạng và giàu màu sắc. Với vai diễn này, Hồng Diễm đã giành được giải thưởng “Diễn viên nữ ấn tượng” tại VTV Awards 2020.

Trong series “Hướng dương ngược nắng” do Vũ Trường Khoa đạo diễn, Hồng Diễm vào vai Minh Châu, một đại tiểu thư của tập đoàn dược phẩm Cao Dược. Châu có tính cách nổi loạn hơn so với những vai diễn trước đây của Hồng Diễm, nhưng cuộc đời cô cũng gặp phải nhiều sóng gió.

Nhân vật Châu yêu Kiên (Hồng Đăng) nhưng lại bị anh lợi dụng tình cảm để trả thù bà Bạch Cúc (Thu Hà), mẹ của Châu. Một tình tiết gây tranh cãi trong phim là việc Vỹ (Mạnh Cường) cưỡng hiếp Châu và quay video tống tiền, bị nhiều khán giả phản đối vì cho rằng không cần thiết phải đẩy nhân vật vào bước đường cùng. Tuy nhiên, hình ảnh Châu cố gắng phản kháng rồi trở nên thất thần vì biến cố đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Để hóa thân vào vai Minh Châu, Hồng Diễm đã cắt tóc ngắn, chăm sóc da, rèn luyện vóc dáng và chú trọng đến trang phục, bởi nhân vật này rất yêu thích thời trang. Trong phim, cô tiếp tục có sự kết hợp ăn ý với Hồng Đăng nhưng vẫn duy trì nguyên tắc không đóng những cảnh quá thân mật. Vai Châu đã mang về cho Hồng Diễm giải thưởng “Diễn viên nữ ấn tượng” tại VTV Awards 2021.

Trong tác phẩm “Hành trình công lý” của đạo diễn Nguyễn Mai Hiền, Hồng Diễm vào vai Phương, một người phụ nữ tốt nghiệp ngành Luật nhưng đã lui về hậu phương để chăm sóc gia đình và ủng hộ sự nghiệp của chồng là Hoàng (Việt Anh). Biến cố ập đến khi một đoạn video nhạy cảm của Hoàng và một cô gái trẻ bị phát tán trên mạng, khiến Phương sụp đổ và mất niềm tin. Nhờ sự giúp đỡ của Nguyệt (Thu Quỳnh) và Quân (Quốc Huy), những người bạn thời đại học, Phương đã vực dậy tinh thần và tìm lại bản thân trong vai trò một luật sư.

Đến “Trạm cứu hộ trái tim” của đạo diễn Vũ Trường Khoa, Hồng Diễm trở lại với mẫu nhân vật nhu nhược và yếu đuối. Cô đóng vai Ngân Hà, một tiểu thư nhà giàu bị chồng (Nghĩa – Quang Sự đóng) lợi dụng để trả thù.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *