Những tuần gần đây, Iran liên tiếp hứng chịu các vụ cháy nổ trên khắp cả nước, với tần suất gần như mỗi ngày một vụ. Một số sự cố xảy ra tại các địa điểm chiến lược, như vụ cháy tại nhà máy lọc dầu ở thành phố Abadan hôm 19/7, khiến một người thiệt mạng và làm gián đoạn hoạt động sản xuất.
Mặc dù giới chức Iran cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do rò rỉ khí gas, cơ sở hạ tầng xuống cấp và không tuân thủ quy định an toàn, nhiều nhà quan sát trong và ngoài nước lại nghi ngờ về một âm mưu đen tối hơn, có thể liên quan đến Israel.
Chuỗi vụ việc bắt đầu từ đầu tháng 7, với nhiều vụ xảy ra ở thủ đô Tehran. Ngày 11/7, một vụ nổ tại khu chung cư giá rẻ dành cho nhân viên ngành tư pháp Iran đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, làm sập tường và vỡ cửa sổ.
Hai ngày sau, một vụ nổ khác tại một căn hộ ở tầng một của một tòa nhà chung cư ở thành phố Qom khiến bảy người bị thương. Một chiếc taxi đậu gần đó bị hư hại do gạch đá văng trúng, mảnh vỡ vương vãi khắp khu phố.

Chỉ vài giờ sau, truyền thông Iran lại đưa tin về một đám cháy gần sân bay quốc tế Mashhad và một vụ hỏa hoạn tại khu phức hợp thương mại Qaem ở thành phố Mashhad, phía đông bắc Iran. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ngày 15/7 cho thấy ngọn lửa bao trùm tòa tháp Zomorod ở thành phố Tabriz, tây bắc Iran.
Ba quan chức Iran giấu tên, trong đó có một thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tin rằng nhiều vụ cháy nổ là hành động phá hoại có chủ đích.
Theo hai nguồn tin, căn hộ ở Qom dường như đã được các đặc vụ bí mật thuê. Họ rời khỏi tòa nhà sau khi cố tình bật lò nướng và mở van gas.

Về vụ việc ở Tehran, họ cho rằng những kẻ phá hoại muốn tạo ra sự hoảng loạn trong giới công tố viên và thẩm phán, ám chỉ rằng họ có thể trở thành mục tiêu, tương tự như cách Israel đã tấn công các nhà khoa học liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Israel và Iran từ lâu đã coi nhau là kẻ thù không đội trời chung ở Trung Đông. Căng thẳng giữa hai bên leo thang trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày vào tháng 6, trong đó Tel Aviv được cho là đã sử dụng mạng lưới gián điệp ở Iran để ám sát các nhà khoa học hạt nhân và chỉ huy quân sự của Tehran.
Theo một quan chức IRGC, việc các vụ nổ xảy ra gần như hàng ngày, dù là tai nạn hay phá hoại, đang gây ra sự lo lắng và bất an cho cả giới chức và người dân Iran.
Omid Memarian, chuyên gia về Iran tại viện nghiên cứu chính sách đối ngoại DAWN, nhận định: “Việc chính phủ Iran thường xuyên không minh bạch thông tin hoặc không có phản ứng rõ ràng chỉ làm gia tăng sự hoài nghi và lo sợ. Người dân Iran hiểu rằng chính phủ của họ thường xuyên giảm nhẹ hoặc phủ nhận các cuộc tấn công của Israel”.
Giới chức Iran đã đưa ra lời giải thích cho một số vụ việc. Ví dụ, đám cháy gần sân bay quốc tế Mashhad được cho là do lực lượng an ninh “tiêu hủy có kiểm soát cần sa”, và một vụ hỏa hoạn ở Tehran chỉ là đốt rác.
Giám đốc sở cứu hỏa và an toàn công cộng Tehran, Ghodratollah Mohammadi, cho rằng nguyên nhân gây rò rỉ khí gas là do “hạ tầng cũ kỹ, thiết bị không đảm bảo tiêu chuẩn và không tuân thủ an toàn”. Công ty gas quốc gia Iran công bố số liệu cho thấy số vụ nổ do rò rỉ khí đốt trong năm nay không tăng đột biến so với năm ngoái.
Tuy nhiên, những lời trấn an này dường như không đủ để xoa dịu lo ngại của người dân. Nhiều người bắt đầu tự hỏi liệu cuộc xung đột 12 ngày với Israel đã thực sự kết thúc hay chưa.
Mohammed, chủ một quán cà phê và phòng trưng bày nghệ thuật ở thành phố Kashan, bày tỏ sự “sợ hãi và hoang mang” vì thành phố này nằm gần một số cơ sở hạt nhân và căn cứ tên lửa của Iran, những mục tiêu tiềm năng của Israel. “Chúng tôi cho rằng Israel đứng sau các vụ cháy nổ và cuộc chiến đang bắt đầu trở lại,” anh nói.
Để giải tỏa căng thẳng, nhiều người Iran đã tìm đến những trò đùa “đen tối”. Trên mạng xã hội, họ chia sẻ ảnh chế Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mặc đồng phục của công ty gas quốc gia Iran.

Các tài khoản mạng xã hội có liên hệ với chính phủ Israel cũng hưởng ứng trào lưu này, kêu gọi người dân Iran đốt Esphand, một loại hương truyền thống được cho là có khả năng xua đuổi tà ma.
Một quan chức châu Âu phụ trách các vấn đề liên quan đến Iran cũng cho rằng loạt vụ cháy nổ gần đây ở Iran là hành động phá hoại và nghi ngờ có sự tham gia của Israel.
Trong khi đó, giới chức Israel từ chối bình luận về các diễn biến này. Cơ quan tình báo Mossad của Israel từng tuyên bố sẽ tiếp tục các chiến dịch ngầm ở Iran, ngay cả khi hai bên đã ngừng bắn từ ngày 24/6.
Giám đốc Mossad tuyên bố vào cuối tháng 6: “Chúng tôi sẽ vẫn hiện diện ở đó, giống như từ trước đến nay”.
Trước tình hình bất ổn và những lời đồn đoán, người dân Iran đang sống trong tâm trạng lo lắng, hoài nghi, không biết liệu những gì đang diễn ra chỉ là những tai nạn ngẫu nhiên hay là dấu hiệu của một cuộc xung đột ngầm đang leo thang.
Admin
Nguồn: VnExpress