Marcus Rashford, ngôi sao bóng đá với niềm đam mê xăm hình mãnh liệt, luôn khắc ghi những dấu ấn đặc biệt trên cơ thể, bất chấp những lời trách yêu từ mẹ. Mỗi hình xăm của anh đều ẩn chứa một câu chuyện, một ý nghĩa sâu sắc.

Trong cuộc trò chuyện cùng huyền thoại Gary Neville, Rashford chia sẻ rằng hình xăm trên đùi trái, nơi anh tri ân những người thân yêu trong gia đình, là hình xăm ý nghĩa nhất. Trên đùi phải, anh tái hiện những ký ức về nơi anh lớn lên cùng bà và mẹ, hai người phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong những năm tháng ấu thơ. Không chỉ vậy, trên lưng anh còn xăm hình gợi nhớ về Saint Kitts và Nevis, quê hương của mẹ anh.
Trên vùng bụng, Rashford khắc họa hình ảnh một cậu bé chơi bóng dưới bóng cây, một biểu tượng gợi nhớ về Northern Moor và Wythenshawe ở Manchester. Đây là những nơi anh từng học tập và cống hiến, đặc biệt là trong thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành. Cánh tay trái của Rashford mang trên mình một thiết kế về dòng chảy thời gian, một minh chứng cho sự trưởng thành của anh, cả về mặt con người lẫn sự nghiệp bóng đá.

Bên hông, Rashford xăm ba con số 39, 19 và 10. Đây là những số áo mà anh đã vinh dự được khoác lên mình trong suốt sự nghiệp tại Manchester United. Kèm theo đó là hình ảnh sân tập và khoảnh khắc đáng nhớ khi anh ghi bàn trong trận ra mắt đội một.
Rashford là một người sùng đạo, và điều này cũng được thể hiện qua hình xăm trên ngực phải. Anh khắc ghi câu nói: “Không ai có thể phán xét tôi, trừ Chúa. Phải buồn mới thấy hạnh phúc, phải xa cách mới trân trọng sự hiện diện. Chúa dẫn dắt bạn trong cuộc sống, nên mỗi chặng đường khó khăn đều dẫn bạn đến cái đích tốt đẹp”.
Không chỉ là một cầu thủ tài năng, Rashford còn là một người tích cực tham gia vào cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc. Một trong những hình xăm nổi bật nhất của anh là hình ảnh bục vinh quang tại Olympic Mexico City năm 1968, nơi hai vận động viên người Mỹ gốc Phi, Tommie Smith và John Carlos, đã dũng cảm giơ nắm đấm để đấu tranh cho quyền công dân của người da màu. Anh cũng xăm hình chân dung của Nelson Mandela, Malcolm X, Muhammad Ali và Bob Marley, bốn nhân vật biểu tượng đã ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều thế hệ.
Rashford trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Manchester United và có màn ra mắt đội một vào năm 2015. Anh đã ghi được 138 bàn thắng và giành 6 danh hiệu trong 426 trận đấu cho “Quỷ Đỏ”. Tuy nhiên, nửa sau mùa giải 2024-2025, anh đã chuyển đến Aston Villa theo dạng cho mượn. Hiện tại, Barcelona đã mượn Rashford đến hết mùa giải 2025-2026, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 35 triệu USD.
Admin
Nguồn: VnExpress