Lễ hội tình dục Swingathon, diễn ra từ ngày 17 đến 20 tháng 7, đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ cư dân làng Allington, Lincolnshire, Anh. Sự kiện kéo dài ba ngày này đã thu hút hơn 1.000 người tham gia, mỗi người phải trả 250 đô la Mỹ, gây ra những xáo trộn đáng kể cho cuộc sống của 897 cư dân địa phương.

Người dân Allington phàn nàn rằng họ phải chịu đựng những tiếng động lớn và những hoạt động mờ ám, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh yên bình của ngôi làng. Họ cảm thấy xấu hổ khi làng mình bị gắn mác “thủ đô swingers” của Anh. Nhiều người dân lớn tuổi bày tỏ sự sốc khi Allington trở thành địa điểm tổ chức lễ hội gây tranh cãi này.
Swingathon được biết đến là lễ hội “swingers” (đổi bạn tình) lớn nhất ở Anh, thu hút những người có lối sống tình dục cởi mở, bao gồm các cặp đôi, người độc thân và cả cộng đồng LGBTQ+. Năm nay là lần thứ năm sự kiện này được tổ chức tại làng Allington.
Theo lời Kerry Voellner, một DJ tham gia sự kiện, ban tổ chức đã cố gắng cải thiện khả năng cách âm so với những năm trước và nỗ lực giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nhất có thể.
Những người tham gia lễ hội gặp gỡ tại khu glamping, thưởng thức nhạc sống và DJ, hoặc tham gia các hội thảo về tình dục. Một cư dân địa phương bức xúc cho biết: “Họ đang làm những trò đồi trụy ngay trước cửa nhà chúng tôi.”
Tuy nhiên, Matt Cole, đại diện ban tổ chức, khẳng định rằng lễ hội “không gây hại cho ai và rất khó để nghe thấy bất cứ điều gì trừ khi bạn ở bên trong.” Để đảm bảo an toàn cho người tham gia, ban tổ chức đã cung cấp khoảng 4.000 bao cao su và nhiều dụng cụ hỗ trợ khác. Ông cũng cho biết 50% người tham gia đã sử dụng bộ xét nghiệm miễn phí các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ban tổ chức dự kiến số lượng người tham gia sẽ tăng gấp đôi vào năm tới.
Admin
Nguồn: VnExpress