Nguyễn Đình Tùng, học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa xuất sắc giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) tổ chức tại Australia. Với 31/42 điểm, Tùng xếp thứ 91 trong số 630 thí sinh đến từ gần 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành tích này đã góp phần đưa đội tuyển Việt Nam vào top 9 toàn đoàn.
Chàng trai trẻ bày tỏ niềm tự hào không chỉ về thành tích cá nhân mà còn về cơ hội được trải nghiệm tại một sân chơi Toán học danh giá tầm cỡ thế giới. Ít ai biết rằng, ba năm trước, Tùng còn chưa hề biết đến kỳ thi này.
Tùng chia sẻ, động lực học Toán của em xuất phát từ niềm yêu thích và sự hứng thú khi chinh phục những bài toán khó. “Em học Toán vì thích, cảm thấy vui mỗi khi giải được bài khó, giúp mình biết thêm nhiều thứ, chứ không nghĩ sẽ học để đạt được một thành tích cụ thể nào đó,” Tùng tâm sự.
Sinh ra và lớn lên ở Quốc Oai, ngoại thành Hà Nội, Tùng theo học tại một trường làng. Nhận thấy khả năng đặc biệt của con trai với môn Toán, gia đình đã quyết định tạo điều kiện để em được học tập trong môi trường tốt hơn ở nội thành.
Anh Nguyễn Đình Khôi, bố của Tùng, kể lại: “Năm Tùng 8 tuổi, nhiều thầy cô và người quen nhận xét con có khả năng nổi trội về môn Toán và khuyên chúng tôi nên cho con vào nội thành học. Ban đầu, chúng tôi rất ngần ngại vì quãng đường 30 km mỗi lượt đi về, trong khi Tùng còn nhỏ. Nhưng sau khi được mọi người thuyết phục và thấy con cũng thích đi học, gia đình đã đồng ý.”
Tùng được giới thiệu đến gặp thầy Ngô Văn Minh, giáo viên trường THCS Archimedes Academy. Thầy Minh nhớ lại ấn tượng về cậu bé Tùng khi em giải các bài tính nhẩm một cách nhanh chóng. Thầy còn thử giới thiệu cho Tùng kiến thức về Toán tổ hợp, vốn dành cho học sinh lớp 6, và ngạc nhiên khi em hiểu và làm được bài ngay cả khi thầy chưa giảng xong.
Nhờ đó, Tùng được nhận vào trường Archimedes Academy từ lớp 3 với học bổng toàn phần trong suốt 7 năm. Kể từ đây, con đường học tập của Tùng đã thay đổi một cách toàn diện.
Hàng ngày, Tùng thức dậy từ 6h sáng để bố chở xe máy đến trường. Đến 17h, bố lại đón em về nhà. Những hôm Tùng học thêm, anh Khôi lại đưa con đến lớp và đợi đến 21h. Hai bố con thường ăn bánh mì lót dạ rồi về đến nhà lúc 22h mới ăn cơm tối.
Tùng tâm sự: “Việc đi lại vất vả khiến em từng muốn về học gần nhà, nhưng nhờ sự động viên, hỗ trợ của các thầy cô và niềm đam mê với môn Toán, em đã vượt qua được khó khăn.”
Tùng chia sẻ rằng em và gia đình không đặt nặng kỳ vọng hay mục tiêu cụ thể với môn Toán. Em tận hưởng niềm vui trong học tập và coi đây là đam mê của mình. Ngoài việc làm bài tập trên lớp, Tùng còn tìm kiếm thêm các đề thi Toán của các nước trên các diễn đàn trực tuyến để thử sức. Đến gần năm lớp 10, Tùng mới biết đến IMO và nuôi dưỡng ước mơ được tham gia kỳ thi này.
Năm 2023, với giải nhất học sinh giỏi thành phố môn Toán lớp 9, Tùng được tuyển thẳng vào trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Tại đây, em được các thầy cô bồi dưỡng chuyên sâu và xuất sắc vượt qua các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và vòng loại để trở thành thành viên đội tuyển IMO 2025.
Tại kỳ thi IMO ở Australia, Tùng và các bạn phải trải qua hai ngày thi, mỗi ngày làm 3 bài toán trong thời gian 4,5 tiếng. Điểm tối đa cho mỗi bài là 7. Tùng đã đạt điểm tuyệt đối ở bốn bài đầu tiên, được 3/7 điểm ở bài số 5 và không giành được điểm nào ở bài cuối cùng.
Điều thú vị là tác giả bài toán hình học số 2 trong đề thi năm nay là thầy Trần Quang Hùng, giáo viên trường chuyên Khoa học Tự nhiên. Tùng chia sẻ rằng em đã rất bất ngờ khi nhận ra “phong cách thầy Hùng” trong bài toán này và đã dễ dàng giành trọn 7 điểm nhờ thế mạnh về hình học.
Tùng nhận xét bài toán số 6 về tổ hợp là rất khó, đây không phải là dạng toán sở trường của em và em cũng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Bài toán số 5 khiến Tùng tiếc nuối nhất vì em cảm thấy mình có thể giải được nhưng cuối cùng chỉ được 3 điểm.
Tuy vậy, Tùng đánh giá rằng em đã thể hiện hết khả năng của mình trong kỳ thi và giữ được tinh thần thoải mái, tận hưởng trải nghiệm tại sân chơi Toán học lớn nhất thế giới dành cho học sinh phổ thông.
PGS.TS Nguyễn Vũ Lương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, người đã dạy Tùng từ lớp 8, nhận xét em là một học sinh rất thông minh và không hề bị lép vế khi học cùng các anh chị lớn tuổi hơn.

Thầy Lương cho rằng, ngoài kiến thức, Tùng còn có sự điềm tĩnh và kiên trì, những phẩm chất cần thiết để thành công trong Toán học. Thầy bày tỏ sự tiếc nuối khi Tùng chưa đạt được huy chương vàng trong năm nay và hy vọng em sẽ tích lũy thêm kiến thức để trở lại cuộc thi vào năm sau và đổi màu huy chương.
Thầy Ngô Văn Minh cho rằng thói quen đọc sách là một trong những yếu tố quan trọng giúp Tùng đạt được thành tích cao. Từ khi học lớp 4, Tùng đã đọc về hình học phẳng và đến lớp 6 đã đọc về hình học chuyên. Thầy Minh cho biết, dù “chỉ hiểu tí ti”, Tùng vẫn đọc một cách say sưa.
“Thói quen này đã giúp khả năng tự học, tự nghiên cứu của Tùng được cải thiện rất nhiều,” thầy Minh khẳng định.

Trên hành trình chinh phục Toán học của Tùng còn có sự hỗ trợ thầm lặng của rất nhiều thầy cô giáo khác, thông qua các buổi tư vấn, định hướng hoặc dạy học miễn phí.

“Con đường của Tùng là một trong những ví dụ điển hình về quá trình phát hiện và ươm mầm các tài năng Toán học,” thầy Minh nhận định.
Sau khi trở về từ Australia, Tùng đang dành thời gian nghỉ ngơi. Em dự định sẽ học thêm tiếng Anh để thi chứng chỉ IELTS hoặc SAT, nhằm mở ra nhiều cơ hội hơn trước khi quyết định học đại học ở trong nước hay du học.
“Em cũng sẽ tự học thêm Toán và phấn đấu vào đội tuyển IMO năm sau,” Tùng chia sẻ về dự định tương lai.
Admin
Nguồn: VnExpress