Tôi năm nay 42 tuổi, là một người mẹ đơn thân sống ở vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ, một mình nuôi ba con. Con gái lớn của tôi đã tốt nghiệp đại học và đang làm việc tại Hà Nội, còn hai con nhỏ đang học tiểu học. Chồng tôi qua đời cách đây năm năm trong một tai nạn lao động.
Trước khi chồng mất, cuộc sống gia đình tôi vốn đã nhiều khó khăn. Hai vợ chồng làm ruộng và buôn bán nhỏ, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Chồng tôi dù đã trưởng thành nhưng lại không chí thú làm ăn, thường xuyên cờ bạc và vay mượn tiền. Sau khi anh mất, nhiều người quen và chủ nợ tìm đến đòi nợ, nhưng tôi không biết gì về những khoản vay này và cũng không có khả năng chi trả.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cũng đầy mâu thuẫn. Chồng tôi thường xuyên đánh đập, chửi bới, lăng mạ tôi và gia đình tôi, dù chúng tôi đang sống trong căn nhà của mẹ tôi. Mẹ tôi thường xuyên đi Hà Nội nên ít khi ở nhà. Trước đó, vợ chồng tôi đã xây một căn nhà trên đất của bà nội chồng, nhưng sau khi bị vợ kế đuổi khỏi nhà, bố chồng tôi đã về ở đó. Dù không đóng góp gì vào việc xây nhà, chúng tôi vẫn phải nhường lại căn nhà cho ông, vì không thể sống chung do bất đồng quan điểm. Sau khi chồng tôi mất, bố chồng vẫn ở đó cho đến tận bây giờ. Hiện tại, tôi vẫn sống tại nhà mẹ đẻ và dự định năm sau sẽ xây một căn nhà riêng trên mảnh đất của mẹ.
Sau khi chồng mất, tôi không còn làm ruộng nữa mà chuyển sang làm công nhân tại một công ty gần nhà. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường lên mạng xã hội chia sẻ những tâm trạng buồn bã. Rồi anh xuất hiện, một người bạn học cùng khóa cấp hai với tôi. Anh làm trong lĩnh vực cơ khí xây dựng tại Hà Nội. Anh đến như một làn gió mới, xua tan đi những ngày tháng u ám của cuộc đời tôi. Tôi kể rõ về hoàn cảnh của mình trước khi chồng mất để mọi người hiểu rằng, tôi đã thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm đến nhường nào trong suốt những năm qua. Gặp được anh, cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới. Anh nhắn tin hỏi thăm, quan tâm, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng cả sự hỗ trợ tài chính khi tôi gặp khó khăn sau biến cố. Khi bắt đầu mối quan hệ với anh, tôi biết anh đã có gia đình, có hai con và đang ly thân vì không còn tiếng nói chung. Tôi tin anh và nghĩ rằng việc ly dị chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến nay chúng tôi đã quen nhau gần bốn năm. Dù ở Hà Nội, anh vẫn thường xuyên về thăm tôi mỗi khi tôi cần hoặc vào những dịp lễ, Tết. Nếu không về được, anh sẽ gửi hoa, quà hoặc tiền. Mỗi ngày, anh đều nhắn tin yêu thương, quan tâm, động viên tôi, điều mà tôi hiếm khi nhận được từ người chồng đã khuất. Anh nói rằng chỉ khi ở bên tôi, anh mới được là chính mình, chỉ có tôi mới có thể chia sẻ mọi chuyện.
Đầu tháng năm năm nay, tôi tình cờ phát hiện ra anh đã nói dối tôi. Anh không hề ly thân mà vẫn sống cùng vợ và hai con. Khi biết sự thật, tôi đã chất vấn anh rất nhiều và yêu cầu anh phải lựa chọn giữa tôi và vợ. Tôi không muốn mãi là người thứ ba, tôi muốn có một danh phận rõ ràng. Anh hết lời xoa dịu, xin tôi cho anh thêm thời gian vì các con anh cần một mái ấm đầy đủ cho đến khi trưởng thành. Anh nói rằng con gái anh đã khóc lóc van xin anh giữ gìn gia đình cho đến khi con bé lập gia đình. Anh hứa sẽ sắp xếp mọi chuyện và mong tôi cho anh cơ hội. Anh còn nói sẽ đưa tôi lên Hà Nội để tìm cho tôi một công việc ổn định hơn, chỉ cần tôi thuyết phục được mẹ tôi về trông nom hai đứa con nhỏ. Anh sẽ cố gắng mở rộng công việc để có thêm tiền và tính chuyện lâu dài với tôi.
Hiện tại, tôi đang rất bối rối. Tôi đã nói lời chia tay và cố gắng chấm dứt mối quan hệ sai trái này ngay khi biết anh vẫn sống cùng vợ. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, tôi lại không thể chịu đựng được vì đã quen với sự yêu thương và quan tâm này trong suốt những năm qua. Tôi mất ngủ vì giằng xé giữa việc nên đi hay ở lại. Tôi có sợ không? Chắc chắn là có. “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Tôi không biết mình sẽ phải đối mặt như thế nào khi mọi chuyện vỡ lở. Nhưng hiện tại, tôi không thể dứt ra được.
Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Liệu tôi có nên lên Hà Nội theo lời anh để được gần anh hơn không? Hay tôi nên tiếp tục chờ đợi và tin vào những lời hứa của anh?
Admin
Nguồn: VnExpress