Sốc với thư vợ gửi: Bí mật động trời?

Tôi bàng hoàng khi nhận được lá thư từ vợ, những dòng chữ chất chứa nỗi niềm và quyết định mà tôi không ngờ tới.

Trong thư, vợ tôi tâm sự rằng, dù tình yêu dành cho tôi là thật, nhưng ngay từ đầu, cả hai đã có những khác biệt khó hòa hợp. Em là người sống nề nếp, trung thực và luôn ý thức được giá trị bản thân, trong khi tôi vẫn giữ những thói quen ham chơi, thích tụ tập bạn bè. Em đã dành trọn tình yêu và sự chân thành cho tôi, mong muốn bù đắp những thiếu thốn tình cảm trong quá khứ của tôi. Tuy nhiên, em không thể chờ đợi thêm nữa để tôi thay đổi vì em.

Vợ tôi lo sợ rằng, nếu tiếp tục mối quan hệ này, em sẽ dần đánh mất chính mình, sống trong buồn phiền và không thể chăm sóc tốt cho các con. Em không còn đủ động lực để sống tiếp nếu cứ mãi như vậy. Vì tôi đã từng nói “không thể sống theo mong muốn của em”, nên em quyết định giải thoát cho cả hai, để mỗi người có thể tìm kiếm hạnh phúc riêng.

Em chấp nhận mức hỗ trợ nuôi con tối thiểu theo quy định của pháp luật, 5 triệu đồng một bé, như tôi đã đề nghị trước đó. Em sẽ nhờ cha mẹ phụ giúp chăm sóc các con, còn em sẽ đi làm để kiếm thêm thu nhập. Dù đã nhiều năm không đi làm, em vẫn tin rằng mình có thể làm bất cứ công việc gì chính đáng để nuôi con. Em tin rằng, với sự giúp đỡ của gia đình, em sẽ nuôi dạy các con nên người.

Vợ tôi cũng chia sẻ rằng, dù cuộc sống của mẹ con em sẽ khó khăn hơn khi không có tôi bên cạnh, nhưng ít nhất em sẽ không còn phải sống trong áp lực, lo lắng về những cơn say xỉn của tôi, không còn sợ hãi những tổn thương có thể xảy đến. Em cũng khẳng định sẽ không đi thêm bước nữa, vì tình yêu đã mang đến cho em quá nhiều áp lực và nước mắt. Các con sẽ là động lực sống duy nhất của em.

Trong thư, em cũng bày tỏ mong muốn tôi tìm được người phụ nữ phù hợp hơn, yêu tôi hơn và không phiền lòng về những cuộc vui của tôi. Em tin rằng, với khả năng của mình, tôi sẽ tìm được một người tốt hơn em. Em hứa sẽ không nói xấu tôi với các con, mà chỉ kể những điều tốt đẹp để tình cảm cha con không bị ảnh hưởng. Em hy vọng rằng, khi tôi có một gia đình mới hạnh phúc hơn, tôi sẽ không còn phiền lòng khi nghĩ về mẹ con em.

Cuối thư, em viết lời tạm biệt, gọi tôi là người em yêu duy nhất trong cuộc đời. Em cho rằng, duyên nợ của chúng tôi đã hết, và yêu không có nghĩa là phải ở bên nhau khi không thể mang lại hạnh phúc cho nhau. Em sẽ mãi nhớ về tôi, về những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, về mối tình đầu mà em đã yêu tha thiết. Lá thư kết thúc bằng những lời lẽ đầy tiếc nuối và xót xa, khép lại một chương trong cuộc đời chúng tôi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *