Tang lễ đau lòng: Đi bộ về nhà sau lũ lụt

Ngày 23/7, câu chuyện về anh Nghệ, 23 tuổi, từ huyện Quỳ Hợp tìm đường về xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, đã phần nào phản ánh sự khó khăn mà người dân nơi đây đang phải đối mặt do mưa lũ. Sau khi hay tin chị gái và cháu gái gặp nạn, anh cùng nhóm bạn đã vượt hàng chục km đường sạt lở để về nhà.

Anh Nghệ, hiện là công nhân tại một doanh nghiệp khai thác quặng, nhận được tin dữ vào chiều 22/7: chị gái 30 tuổi và cháu gái 9 tuổi bị lũ cuốn khi đi mua nhu yếu phẩm. Mẹ anh may mắn thoát nạn. Thi thể chị gái đã được tìm thấy, nhưng cháu gái vẫn còn mất tích.

Quá đau lòng, anh Nghệ muốn về nhà ngay trong đêm, nhưng quốc lộ 48 bị ngập sâu, còn quốc lộ 16 thì sạt lở nghiêm trọng. Đến sáng 23/7, khi nước rút, anh cùng bốn người bạn bắt taxi về, nhưng xe chỉ đi được đến xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, do đường tiếp tục sạt lở. Họ quyết định đi bộ quãng đường còn lại.

Hành trình về nhà của nhóm anh Nghệ đầy gian nan. Họ phải lội qua nhiều đoạn suối ngập bùn đất, có chỗ sâu đến nửa mét. Nhiều đoạn đường bị chia cắt, buộc họ phải men theo đường rừng, bám vào bụi cây để đi.

Lũ từ thượng nguồn tràn về gây ngập đường ở xã Bắc Lý, ngày 24/7. Ảnh: Hùng Lê
Bắc Lý: Lũ lụt gây ngập đường ngày 24/7. Ảnh: Internet

Quãng đường từ xã Tri Lễ về xã Bắc Lý còn khoảng 100 km. Do xã bị mất sóng điện thoại, việc liên lạc để nhờ người thân hỗ trợ là không thể. Anh Nghệ và các bạn đã chuẩn bị bánh mì, mì tôm, nước uống để cầm cự trên đường.

Do đường sạt lở lớn, nhiều đoạn nhóm của anh Nghệ sẽ phải băng rừng để về nhà. Ảnh: Đức Hùng
Đường sạt lở: Anh Nghệ băng rừng về nhà sau lũ. Ảnh: Internet

Anh Pịt Văn Thén, 24 tuổi, một người bạn đồng hành của anh Nghệ, cũng chịu thiệt hại do lũ quét làm sập một phần mái nhà. Anh Thén chia sẻ, đoạn đường rừng trơn trượt ở bản Thăm Thẩm là khó khăn nhất, có lúc cả nhóm phải bám rễ cây, bò qua đá lớn. Anh cảm thấy may mắn hơn anh Nghệ vì chưa mất người thân.

Xã Bắc Lý là một xã vùng cao, nằm cách trung tâm tỉnh Nghệ An hơn 300 km, giáp biên giới Lào. Mùa mưa lũ, đường vào các bản thường xuyên bị chia cắt, người dân phải đi bộ men theo bờ suối hoặc leo dốc rừng.

Ngồi nghỉ giữa đường đoạn qua xã Tri Lễ, huyện Quế Phong cũ, anh Nghệ liên tục mở máy điện thoại gọi về cho người thân nhưng không được. Ảnh: Đức Hùng
Quế Phong: Anh Nghệ bất lực gọi người thân sau lũ lụt. Ảnh: Internet

Hiện tại, 11 trên tổng số 13 bản của xã Bắc Lý đang bị cô lập, mất điện và mất sóng điện thoại. Chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích, khắc phục sạt lở và đảm bảo cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.

Anh Nghệ cùng nhóm bạn đi bộ hàng trăm km để về nhà, sau khi nghe tin lũ quét tàn phá bản Cha Nga, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn cũ, chiều 24/7. Ảnh: Đức Hùng
Lũ quét Kỳ Sơn: Anh Nghệ và bạn đi bộ về bản Cha Nga. Ảnh: Internet

Ông Lữ Quang Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Lý, cho biết việc người dân đi bộ hàng chục km để về nhà là rất phổ biến trong tình hình này, đồng thời khuyến cáo người dân tuân thủ các cảnh báo an toàn.

Do ảnh hưởng của bão Wipha, Nghệ An đã trải qua những ngày mưa lớn, gây lũ lụt, lũ ống, lũ quét tại nhiều huyện miền núi. Đỉnh lũ tại hồ thủy điện Bản Vẽ vượt xa mức thiết kế. Tính đến chiều 23/7, mưa lũ đã khiến ít nhất ba người chết, một người mất tích, bốn người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập và nhiều bản bị cô lập. Đến sáng 24/7, mưa đã ngớt, nhưng các nhà máy thủy điện vẫn xả lũ, gây ngập lụt diện rộng tại các xã hạ lưu. Các xã vùng biên giới như Bắc Lý, Mỹ Lý và Nhôn Mai vẫn đang bị cô lập.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *