Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức một buổi gặp mặt trang trọng, quy tụ 250 đại biểu đại diện cho hơn 9,2 triệu người có công trên cả nước. Sự kiện có sự tham gia của các nhân chứng lịch sử, thương bệnh binh, chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt và giam cầm, cùng thân nhân liệt sĩ. Đại biểu cao tuổi nhất năm nay đã 102 tuổi, tham gia cách mạng từ tháng 4/1945, trong khi đại biểu trẻ nhất là một thương binh 32 tuổi.
Trong buổi giao lưu, thương binh Lê Xuân Chinh đã xúc động khi nhìn lại bức ảnh tư liệu chụp ông cách đây 53 năm, thời điểm ông tham gia bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. Bức ảnh do nhà báo Đoàn Công Tính ghi lại vào sáng 15/8/1972, khắc họa chân dung những người lính trẻ với mũ tai bèo, súng treo trên vai, trò chuyện và cười đùa trong khoảnh khắc hiếm hoi giữa hai trận đánh. Bức ảnh sau đó được đăng trên báo Nhân dân ngày 2/9/1972 với tựa đề “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị”.

Ông Chinh, khi ấy mới 19 tuổi, vừa nhập ngũ một năm và được điều động tham gia bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Khoảng 20 ngày sau khi bức ảnh được chụp, ông bị thương trong một trận đánh và được chuyển ra Bắc điều trị vào năm 1973. Ông chia sẻ rằng mình đã rất bất ngờ khi nhìn thấy bức ảnh trên báo Nhân dân trong thời gian điều trị vết thương.
“Đồng đội hy sinh quá nhiều, những người còn lại không thể gục ngã, vẫn giữ chắc tay súng để bảo vệ Thành cổ. Chúng tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của quân đội, tin rằng cuối cùng chúng ta sẽ giành thắng lợi”, ông Chinh hồi tưởng về nụ cười giữa khói lửa của 53 năm về trước.
Hàng năm, cứ vào tháng 7, người cựu binh 72 tuổi lại cùng đồng đội trở về Quảng Trị để thắp hương và cúng cơm cho những người đồng đội đã ngã xuống. Đối với ông, việc 5 trong số 10 người cùng quê đã hy sinh là một nỗi đau không nguôi ngoai.
Một nhân vật khác tham gia giao lưu, thương binh Lê Đức Luân, nguyên chiến sĩ pháo cao xạ Sư đoàn phòng không 367, không thể quên những trận sốt cao thập tử nhất sinh sau khi bị thương nặng. Ông Luân nhập ngũ năm 1971, từng chiến đấu tại chiến trường Quảng – Đà và đóng quân ở sân bay Khâm Đức sau khi vùng này được giải phóng.
Đầu năm 1973, đơn vị của ông nhận lệnh hành quân sâu vào miền Nam, với khả năng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Cuộc hành quân đầy gian khổ, xe kéo pháo phòng không nặng nề, tiến hai bước lại lùi một bước. Máy bay trinh sát của Mỹ lượn lờ trên bầu trời, còn dưới mặt đất luôn tiềm ẩn nguy cơ chạm trán với biệt kích. Trong một lần xe tải chở quân bị máy bay ném bom, ông Luân bị thương nặng và không thể tiếp tục chiến đấu. Trên đường trở về Bắc, người thương binh đã trải qua “ba lần sốt cao gần chết”, phải chuyển từ xe tải sang cáng, mất gần 6 tháng mới đến được nơi điều trị.
“Hồi đi bộ đội tôi cao 1m70, nặng 65 kg, ra tới Bệnh viện Quân y 111 chỉ còn 37 kg vì bị thương lại sốt rét. Bác sĩ nhìn đầu tóc, râu ria, bảo nom như người rừng”, người lính già kể lại.
Với thương tật 92%, ông Luân đã trải qua nhiều năm điều trị tại Trung tâm Thuận Thành (Bắc Ninh). Tại đây, ông chứng kiến nhiều đồng đội tìm cách vượt lên nỗi đau bằng cách làm thơ, viết báo kiếm thêm thu nhập, hoặc học sửa chữa máy móc để khuây khỏa và kiếm sống.
Ông Luân nhắn nhủ: “Hòa bình có được đánh đổi bằng xương máu của hàng triệu người, hạnh phúc của hàng triệu gia đình. Tôi mong rằng thế hệ trẻ hôm nay dù ở cương vị nào cũng hãy là người Việt Nam luôn biết phấn đấu, cống hiến không mệt mỏi”.

Tổng Bí thư Tô Lâm, phát biểu tại buổi gặp mặt, nhấn mạnh rằng tri ân không chỉ là một hoạt động chính trị quan trọng mà còn là biểu hiện sâu sắc của truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Ông bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới gần 1,2 triệu liệt sĩ, những người đã gác lại ước mơ tuổi trẻ để lên đường chiến đấu, và hàng triệu người đã mãi mãi nằm lại trên khắp dải đất hình chữ S. Ông cũng không quên những người đã trở về nhưng mang trên mình thương tật, và những đứa trẻ sinh ra mang di chứng của chiến tranh.
“Chúng ta chia sẻ sâu sắc với nỗi đau in hằn, vết thương đau nhức, những ánh mắt ngóng trông của người thân chưa có thông tin, chưa biết thông tin phần mộ liệt sĩ…”, Tổng Bí thư xúc động nói.
Tiếp nối hành trình đền ơn đáp nghĩa trong suốt 78 năm qua, Tổng Bí thư khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước, coi người có công là tài sản vô giá của dân tộc. Từ chủ trương này, nhiều chính sách và ưu đãi đã được mở rộng và hoàn thiện. Bên cạnh chế độ trợ cấp và phụ cấp, người có công còn được chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở. Công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ được đẩy mạnh với quyết tâm cao, và việc xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin đã đạt được những kết quả tích cực nhờ ứng dụng công nghệ giám định ADN.

“Ngay ngày hôm qua thôi, chúng tôi đã nhận được tin thêm 5 liệt sĩ được trở về nhà nhờ xác định danh tính bằng công nghệ hiện đại”, ông thông báo.
Tổng Bí thư đề nghị các cấp, các ngành và địa phương rà soát và hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với người có công, giải quyết thấu đáo những nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của họ và thân nhân. Ông cũng yêu cầu thực hiện kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến việc xem xét công nhận người có công, chi trả trợ cấp thông suốt, không bị gián đoạn khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, ứng dụng công nghệ trong việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Cần kết hợp giữa việc bố trí tăng ngân sách nhà nước với huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện chính sách đối với người có công, đồng thời nâng cao chất lượng chính sách hậu phương quân đội và công an.
“Sự phát triển hùng cường của đất nước chính là lời tri ân thiết thực và ý nghĩa nhất, bởi những người đã ngã xuống và bao thế hệ người có công luôn mang trong mình khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của dân tộc”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Báo cáo trước các đại biểu, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, riêng từ năm 2024 đến nay, hơn 7.000 hồ sơ tồn đọng đã được giải quyết, trong đó có hơn 2.400 liệt sĩ và hơn 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận.

Trong hai năm qua, cả nước đã hoàn thành việc xây mới và sửa chữa trên 41.800 căn nhà cho người có công, với tổng kinh phí 1.970 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi năm 2025 dự kiến tăng hơn 70% so với năm 2021, góp phần cải thiện đáng kể đời sống của hàng triệu người. Hiện nay, trên 96% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại khu dân cư.
“Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo hướng cao nhất trong các chính sách xã hội”, bà Trà khẳng định. Bà cũng cho biết ngành Nội vụ sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bởi hiện vẫn còn hơn 200.000 liệt sĩ chưa được quy tập và gần 300.000 liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
Admin
Nguồn: VnExpress