Tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi truyện ngắn do báo Văn Nghệ tổ chức ở Hà Nội (24/7), tác phẩm “Bờ sông lặng sóng” của nhà văn Vũ Ngọc Thư đã vinh dự nhận giải nhì, một trong hai giải thưởng cao nhất của cuộc thi.

“Bờ sông lặng sóng” xoay quanh câu chuyện về người lính tên Thảo, người mà mọi người ngỡ đã hy sinh trong chiến tranh. Sự trở về đột ngột của anh đã đảo lộn cuộc sống của những người ở lại: vợ anh, sau ba năm để tang, đã kết hôn với Tuấn, bạn thân của Thảo. Tác phẩm chạm đến những nỗi đau sâu kín do chiến tranh gây ra, đồng thời truyền tải thông điệp về lòng vị tha và nhân ái, như một phương thức để xóa bỏ hận thù.
Nhà văn Cao Duy Sơn, thành viên ban giám khảo, đánh giá cao tác phẩm: “Đề tài hậu chiến đã được nhiều người khai thác thành công, nhưng ‘Bờ sông lặng sóng’ có một cách tiếp cận riêng, mang đến sự xúc động mạnh mẽ bởi tình thương và lòng nhân ái. Dù lối viết không mới, nhưng nội dung và bố cục sáng tạo, đạt hiệu quả thẩm mỹ cao. Cái kết truyện giàu tính nhân văn, mọi cảm xúc buồn đau được đặt đúng chỗ, giúp người đọc cảm nhận rõ nét sự tàn khốc của chiến tranh và tình người sau cuộc chiến.”
Tác giả Vũ Ngọc Thư, một người lính từng tham chiến, chia sẻ rằng đề tài người lính và chiến tranh là nguồn cảm hứng lớn đối với ông. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục viết nhiều hơn nữa, khai thác những góc khuất và những câu chuyện còn ẩn chứa trong thời chiến. Được biết, ông sinh năm 1943 tại Hải Dương (nay là Hải Phòng) và đã xuất bản nhiều tập thơ như “Lắng đọng thời gian”, “Lá nhặt”, “Tiếng mưa”, “Mùa trăng cháy”, “Lục bát cõng mưa”, “Xương rồng không gai”. Trước đó, ông từng đoạt giải ba cuộc thi Thơ lục bát do Tạp chí Văn nghệ quân đội tổ chức năm 2010 và giải nhì cuộc thi sáng tác “Đất và người Hải Dương” năm 2016.
Cùng nhận giải nhì với Vũ Ngọc Thư là truyện ngắn “Trăm Ngàn” của Ngô Tú Ngân. Tác phẩm kể về số phận của nhân vật Trăm Ngàn, một đứa trẻ sinh ra từ một mối tình dang dở. Lớn lên trong sự hắt hủi của gia đình, Trăm Ngàn luôn khao khát được gặp mẹ. Dù khắc họa một câu chuyện buồn, tác phẩm vẫn làm nổi bật lên tình người và khát khao tìm về nguồn cội.
Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao giải ba cho truyện “Nhi thư” của Hà Đình Cẩn và “Miền xa ngái” của Phạm Xuân Hùng. Sáu giải tư được trao cho các tác phẩm “Núi vỡ” (Lữ Hồng), “Cây gạo ở chợ chiều” (Cầm Thị Đào), “Tiếng vọng” (Vương Đình Khang), “Đất ao” (Đào Quốc Vịnh), “Thư viện người” (Lê Văn Thân) và “Rượu hoa mất trí” (Như Bình).
Tuy nhiên, cuộc thi năm nay không có giải nhất. Nhà văn Cao Duy Sơn giải thích: “Hầu hết các tác giả viết theo lối truyền thống, thiếu sự cách tân hoặc có thể có nhưng chưa đủ độ chín”. Nhà văn Nguyễn Bình Phương, một thành viên khác của hội đồng chung khảo, cho rằng việc bỏ trống hạng mục cao nhất thể hiện yêu cầu khắt khe từ ban giám khảo, đồng thời là một lời nhắc nhở để các tác giả nỗ lực hơn nữa, vươn tới đỉnh cao của nghệ thuật truyện ngắn.
Trong hai năm diễn ra cuộc thi (2022-2024), ban tổ chức đã nhận được gần 2.700 tác phẩm và chọn đăng 253 truyện ngắn trên báo. Điều đáng chú ý là thành phần tác giả rất đa dạng, từ những người trẻ tuổi đến những người đã ở độ tuổi ngoài 90, bao gồm cả những cây bút chuyên nghiệp, nhà văn thành danh và những người mới bắt đầu sáng tác.
Nhà văn Nguyễn Bình Phương nhận xét rằng hầu hết các tác phẩm dự thi đều phản ánh được nhiều khía cạnh của đời sống xã hội, từ những hiện tượng phổ quát đến những biến chuyển thầm kín. Nhiều truyện ngắn thể hiện sự suy ngẫm và chất vấn về những vết thương lịch sử chưa được giải quyết triệt để. Bên cạnh những tác giả trung thành với lối viết truyền thống, nhiều người đã thể hiện tinh thần tìm tòi, khám phá những cách thể hiện mới trong cách tiếp cận, giọng điệu, bút pháp và bố cục.
Admin
Nguồn: VnExpress