Dụ dỗ sát nhân qua Facebook: Kế hoạch chi tiết

Vào ngày 30 tháng 7 năm 2014, cuộc sống của Lehanne Sergison đã thay đổi mãi mãi khi một cuộc gọi từ Nam Phi báo tin dì của cô, Christine Robinson, đã bị sát hại. Lehanne, một giám định viên đã nghỉ hưu sống ở Bromley, Greater London, vẫn còn đau đớn sau 11 năm kể từ ngày nhận tin dữ.

Christine Robinson, 59 tuổi, sống cách Lehanne hơn 9.600 km. Mặc dù khoảng cách xa xôi, hai dì cháu rất thân thiết, thường xuyên liên lạc qua điện thoại và email mỗi Chủ nhật. Bi kịch ập đến khi Christine bị phát hiện bị cưỡng hiếp và sát hại tại khu nghỉ dưỡng săn bắn rộng lớn của bà.

Ban đầu, vụ án được cho là một vụ cướp trang trại, nhưng cảnh sát sớm phát hiện ra người làm vườn 26 tuổi, Andrew Ndlovu (sau này đổi tên thành Andrea Imbayarwo), đã biến mất cùng với 1.400 bảng Anh. Mặc dù Andrew trở thành nghi phạm chính, nhưng thời gian trôi qua mà không có tiến triển đáng kể trong việc bắt giữ và xét xử. Tuy nhiên, Lehanne không bao giờ từ bỏ hy vọng đưa kẻ thủ ác ra trước công lý.

Tài khoản giả mạo Missy Falcao do Lehanne Sergison lập để kết nối với Andrew Ndlovu - kẻ cũng che giấu thân phận thật trên Facebook. Ảnh: DM
Missy Falcao giả mạo: Bẫy Facebook lật mặt kẻ sát nhân Andrew Ndlovu. Ảnh: Internet

Lehanne luôn ngưỡng mộ dì Christine vì sự năng động, hoài bão và tinh thần sống trọn vẹn. Christine từng là một giáo viên tiểu học tài năng, từng giảng dạy ở Đức, Nga, Trung Quốc và Kuwait, đồng thời bà cũng là một người đam mê du lịch.

Năm 2002, Christine kết hôn với Daniel Robinson ở tuổi ngoài 40. Cặp đôi quyết định mua một khu điền trang gần biên giới Nam Phi và Botswana, mặc dù lo ngại về tình hình bạo lực trong khu vực. Họ đã lắp đặt hệ thống camera giám sát và nuôi hai chú chó chăn cừu Đức được huấn luyện để bảo vệ trang trại.

Cuộc sống yên bình của họ bị gián đoạn khi Daniel được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Năm 2012, Daniel qua đời tại quê nhà Ireland. Mặc dù đau buồn, Christine quyết định quay trở lại Nam Phi để tiếp tục điều hành khu nghỉ dưỡng. Bà muốn giải quyết những vấn đề pháp lý tồn đọng và ôn lại những kỷ niệm tại nơi đây sau 18 tháng gián đoạn công việc.

Vào ngày Lehanne nhận được cuộc gọi định mệnh, Christine đang rao bán nhà nghỉ với ý định trở về Anh. Bà đã lỡ một cuộc hẹn quan trọng liên quan đến việc bán bất động sản vào ngày bị sát hại. Cùng ngày Christine được tìm thấy đã chết, bị cắt cổ và quấn trong chăn, người làm vườn Andrew đã trốn về quê hương Zimbabwe.

Lehanne vô cùng kinh ngạc khi một người thân cận với Christine, người đã làm việc cho bà trong sáu năm, lại có thể gây ra tội ác tàn bạo như vậy. Cô chia sẻ: “Tôi nghĩ chắc là đã có vài vụ trộm vặt, nhưng không hề. Sau đó, tôi lục tung tất cả email dì gửi, tìm kiếm những lần dì nhắc về hắn, nhưng chẳng có thông tin nào. Dì ấy viết về các đầu bếp, người giúp việc, nhưng chưa bao giờ viết về hắn”.

Bức ảnh Andrew Ndlovu đăng tải năm 2020 khiến Lehanne Sergison phẫn nộ. Ảnh: Facebook
Ảnh Facebook năm 2020 vạch trần kẻ sát nhân Andrew Ndlovu. Ảnh: Internet

Sau vụ án mạng, cơ quan điều tra đã nỗ lực dẫn độ Andrew từ Zimbabwe. Tuy nhiên, những nỗ lực này liên tục thất bại do những sai sót trong giấy tờ. Lehanne cảm thấy thất vọng vì Bộ Ngoại giao Anh không gây đủ áp lực để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Khi liên lạc với tổ chức từ thiện Murdered Abroad, cô nhận ra rằng trải nghiệm của mình không phải là hiếm gặp. Ngay cả Action Society, một tổ chức phi lợi nhuận của Nam Phi tập trung vào cải cách hệ thống tư pháp, đặc biệt là về bạo lực giới, cũng không có động thái gì.

Tại Nam Phi, mỗi ngày có 153 vụ hiếp dâm được báo cáo và tám phụ nữ bị sát hại. Lehanne nhận thấy rằng ngay cả khi thủ phạm bị bắt giữ, các vụ án thường đổ vỡ do hệ thống pháp luật còn nhiều hạn chế.

Do tình trạng hen suyễn nặng, Lehanne không thể trực tiếp đến Nam Phi. Tuy nhiên, cô vẫn giữ liên lạc với Noelle Denis, quản lý khu nghỉ dưỡng và là bạn của Christine, thông qua tin nhắn và email. Năm 2015, Noelle thông báo cho Lehanne rằng Andrew đã trở lại Nam Phi và đang sống ở Johannesburg. Lehanne đã báo cáo thông tin này cho chính quyền Nam Phi, nhưng không có hành động nào được thực hiện.

Không nản lòng, Lehanne quyết định tự mình điều tra. Năm 2016, cô phát hiện ra Andrew có ba tài khoản Facebook khác, nơi hắn đăng những bức ảnh gần đây hơn và bình luận trên một số trang hẹn hò. Quyết tâm đưa kẻ sát nhân ra ánh sáng, Lehanne tạo một tài khoản giả mạo mang tên Missy Falcao, một nữ tiếp viên hàng không trẻ trung đến từ Ghana, để dụ Andrew lộ diện.

Trong sáu tháng tiếp theo, Lehanne đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng và chuyển cho chính quyền Nam Phi. Cô chia sẻ: “Tôi nói với hắn rằng tôi là tiếp viên hàng không vì điều đó có nghĩa là không phải lúc nào cũng liên lạc được với tôi. Tôi phải nói nhẹ nhàng thôi, không muốn tự buộc mình vào những lời nói dối mà tôi chẳng thể nhớ nổi. Tôi nghĩ những lời tâng bốc sẽ khiến hắn hứng thú”.

Lehanne giữ bí mật việc làm của mình với gia đình để tránh gieo hy vọng cho họ. Chồng cô, Simone, lo lắng nhưng vẫn ủng hộ cô hết lòng. Bản thân Lehanne vốn là một người nhút nhát, nhưng cô tin rằng “khi có điều gì đó thôi thúc, bạn phải hành động”. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận rằng có những lúc cô cảm thấy chùn bước vì áp lực và thiếu sự hỗ trợ.

Sau khi tìm ra số điện thoại của Andrew, Lehanne đã báo cho cảnh sát Nam Phi để theo dõi và bắt giữ hắn. Tuy nhiên, nỗ lực này không thành công vì Andrew đã tắt máy. Vài ngày sau, Andrew nhắn tin cho Lehanne giải thích rằng điện thoại của hắn đã bị đánh cắp. Hắn cũng bắt đầu nghi ngờ vì cô từ chối gặp mặt qua FaceTime. Cuối cùng, Andrew ngừng nhắn tin cho Missy hoàn toàn.

Đến năm 2018, mọi dấu vết đều bế tắc và Lehanne cảm thấy như mọi nỗ lực của mình đều vô ích.

Trong suốt thời gian đó, Bộ Ngoại giao Anh đã yêu cầu Lehanne không tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà cô có, vì chính quyền Nam Phi đang xử lý vụ việc. Tuy nhiên, Lehanne không thể tiếp tục im lặng.

Vào một đêm mất ngủ năm 2020, Lehanne kiểm tra Facebook của Andrew và phát hiện hắn vẫn đang ở Johannesburg. Quá phẫn nộ, cô quyết định đăng tải những bức ảnh mới của Andrew lên mạng xã hội với hy vọng ai đó sẽ nhận ra hắn.

Ngày 30 tháng 7 năm 2020, đúng sáu năm sau ngày Christine bị sát hại, Lehanne viết: “Sáu năm trước, gã đàn ông này đã cưỡng hiếp và sát hại dì tôi, Christine Robinson. Andrew Ndlovu vẫn được tự do và đang tận hưởng cuộc sống sau khi cướp đi tính mạng của dì tôi”. Bài đăng của Lehanne đã được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự chú ý của Ian Cameron thuộc tổ chức Action Society.

Cùng ngày, một phụ nữ tên Melissa liên hệ với Lehanne và cho biết Andrew đã làm việc cho gia đình cô trong 5 năm và sống ở nhà cô vào năm ngoái. Tối hôm đó, Andrew bị bắt.

Lehanne Sergison chia sẻ câu chuyện trong phim tài liệu The Facebook Honeytrap: Catching a Killer. Ảnh: Telegraph
The Facebook Honeytrap: Bẫy sát nhân qua lời kể của Lehanne Sergison. Ảnh: Internet

Tại Nam Phi, tỷ lệ kết án tội giết phụ nữ rất thấp do thiếu bằng chứng và khó khăn trong quá trình truy tố. Tuy nhiên, lần này, công lý đã được thực thi.

Sáu tháng trước khi Andrew bị bắt, công tố viên đã xem xét lại vụ án và yêu cầu bổ sung những thiếu sót. Kết quả là, cảnh sát đã thu thập được lời khai từ bạn gái của Andrew, người đã sống chung với hắn vào thời điểm xảy ra vụ án mạng. Cô khai rằng Andrew đã thú nhận tội ác với cô.

Mặc dù bằng chứng ADN chống lại Andrew rất rõ ràng, hắn vẫn không nhận tội và khẳng định rằng việc quan hệ tình dục là tự nguyện.

Tại phiên tòa vào tháng 4 năm 2022, Lehanne đã thuê một người quan sát để tường thuật lại diễn biến phiên tòa. Do đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, cô không thể trực tiếp đến Nam Phi. Tuy nhiên, Lehanne đã cố gắng viết một bản tuyên bố về tác động của tội ác đối với nạn nhân để đọc trước tòa.

Cô chia sẻ: “Điều quan trọng là để thẩm phán hiểu rằng dì ấy không phải một người vô danh. Dì ấy có gia đình, bạn bè. Dì ấy có thật, không chỉ là một bức ảnh trong hồ sơ bằng chứng”.

Sau 8 năm trốn tránh pháp luật, Andrew bị kết tội giết người và hiếp dâm, phải ngồi tù ít nhất 22 năm.

Hiện nay, ở tuổi 54, Lehanne cho biết động lực thúc đẩy cô truy tìm hung thủ là khát khao công lý cho người dì mà cô luôn yêu quý, cùng với mong muốn nâng cao nhận thức về nạn giết hại phụ nữ, hiếp dâm và bạo lực giới trên toàn thế giới.

Sau sự việc này, Lehanne cảm thấy mình dũng cảm hơn so với tính cách vốn rụt rè của mình. Cô chia sẻ: “Nhưng một khi bạn hiểu được những gì đang xảy ra với phụ nữ, và nạn kỳ thị nữ giới vẫn tiếp diễn, bạn sẽ cảm thấy mình có nghĩa vụ phải làm điều gì đó”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *